Chào anh - người bạn chung nhà tương lai của em,
Em viết những dòng này khi Sài Gòn thân yêu đang dần khỏe lại. Cuộc sống bình thường mới dường như mang đến niềm tin, hy vọng cho mọi người, trong đó có em. Em quyết tâm đi tìm người thương cho riêng mình.
Đã qua 36 nồi bánh chưng, em vẫn lận đận trong việc đi tìm người cùng mình đặt những viên gạch đầu tiên cho nền móng vững chắc của mái ấm gia đình hạnh phúc. Có lẽ sau những tháng giãn cách, em mới thấm thía được nỗi cô đơn và khát khao có được bờ vai vững chắc, cũng nắm tay nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Công việc văn phòng khá nhiều nhưng em vẫn biết sắp xếp để dành thời gian chăm lo cho bản thân thật tốt.
Em nhỏ nhắn, trẻ trung, hoạt bát, dù gặp nhiều khó khăn trên đường đời nhưng vẫn luôn giữ được tinh thần lạc quan, bởi em luôn tin hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình. Vì hạnh phúc với em đơn giản lắm, không cao sang gì đâu, chỉ đơn giản là cần một nơi ấm áp, bình yên để về; là tình cảm, hành động, bóng dáng quen thuộc của người đàn ông trong trong gia đình. Em thích nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa tinh tươm, sạch sẽ, mong mỗi ngày được nấu những bữa cơm thơm ngon nóng hổi cho gia đình nhỏ của riêng mình.
Mong người thương của em chân thành, sống có trách nhiệm, luôn hướng về gia đình. Anh cao 1,65 m trở lên, công việc ổn định để cùng em vun đắp tương lai nhé. Những lúc gặp biến cố trong cuộc đời, chỉ cần anh dang rộng cánh tay ôm em và thì thầm "không sao cả, sẽ ổn thôi, có anh đây rồi". Đó là niềm hạnh phúc thật sự. Em tin rằng sự đồng cảm và thấu hiểu sẽ giúp mối quan hệ bền lâu hơn.
Mong được sớm tìm thấy anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hướng Dương
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ