"Trang sức quý giá nhất của một người đàn ông chính là người phụ nữ bên cạnh mình", em rất thích câu nói này và luôn phấn đấu trở thành một người phụ nữ đẹp từ hình thức, học thức lẫn trái tim. Hà Nội tràn ngập không khí tết, cưỡi em xe máy đi làm về và trên đường nước mắt em rơi từ lúc nào em cũng không biết. Đã 4 năm kể từ ngày người đó đi về nơi thiên đường, em không còn thích những ngày Tết, em cũng không còn nhớ cảm giác ai đó chờ mình về ăn cơm. Nhiều khi em tự khóc như một đứa trẻ con. Khóc không phải là yếu đuối mà đó là sự thể hiện cảm xúc và cân bằng cảm xúc của mình. Em không thấy xấu hổ vì mình hay khóc. Có lẽ điều em giàu có nhất đó chính là sự ấm áp nơi trái tim mình. Đó là điều làm em tự hào nhất.
Cuộc sống không cho ta tất cả những điều ta mong muốn, vậy nên em đã mạnh mẽ bước qua mọi cung bậc cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố của cuộc đời mình, để tự viết lên câu chuyện cuộc đời em, một cuộc đời đầy sự vươn lên, rất nhiều sự cố gắng, và rất nhiều sự giỏi giang. Em thấy mình thật rạng rỡ, hạnh phúc vì trong cuộc sống này còn bao nhiêu người khổ hơn mình cả trăm nghìn lần. Em nở nụ cười, làm những điều mà em muốn, đi tới nơi em thích. Em rất cố gắng đúng không, em thật giỏi. Em lấy xong bằng đại học, lấy bằng lái B2 và lấy bằng ngoại ngữ.
Em lãng mạn trong thực tế. Đối với em cuộc sống không thể thiếu tình yêu và tình yêu với em là sự tri kỷ. Cùng nhau học, cùng nhau làm, cùng cà phê, cùng nấu ăn, cùng chia sẻ, cùng khóc, cùng cười, cùng dậy nhau cùng làm cho nhau tốt lên.
Cuối tuần em thích cưỡi xe máy lang thang bụi bụi tới nơi sông nước, nhiều cây cối, hoặc lênh đênh trên chiếc sub hơi hoặc đơn giản là những quán cà phê hoài niệm, những con phố quen thuộc. Anh có muốn trở thành người đàn ông của riêng em và nắm tay em quay lại thanh xuân đã trôi đi trong tiếc nuối và đi nốt những năm tháng còn lại của cuộc đời? Nếu như có ai đó cảm nhận được gì đó ở bài viết của em và mong muốn trở thành tri kỷ hoặc ít nhất là những người bạn mới, hãy gửi mail cho em.
Ai cũng có tiêu chuẩn của riêng mình, em cũng vậy. Em mong muốn anh hơn em nhiều tuổi một chút, ngoài 40 gì đó, không quá 55 là được (đó là gu của riêng em), ở Hà Nội, công việc ổn định, có thời gian và quan trọng nhất là sự chân thành, không dối trá. Cảm ơn quý báo và chuyên mục Hẹn hò đã cho em được thể hiện mong muốn của bản thân. Chúc quý báo ngày càng phát triển. Xin chân thành cảm ơn!
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Mia
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nam