Vài năm gần đây, em dần quen và miễn dịch với trận chiến nước bọt mang tên "Toàn dân giục cưới", bởi em thích chuyện tình cảm để tự nhiên và còn tùy duyên. Hiện tại, thời điểm em thấy mình đủ chín chắn, tự tin để hòa nhập vào cuộc sống có anh, em quyết định viết bài lên VnExpress tạo duyên để sớm gặp anh, biết đâu anh cũng thích "tàu ngầm" giống em.
Tranh thủ thời gian dịch, em tập trung rèn luyện cải thiện hình dáng bên ngoài và trau dồi tính khí bên trong. Nhờ thiền, yoga và sách, em hiểu nhiều hơn về bản thân, biết quan sát, làm chủ cảm xúc hơn. Em nghĩ chỉ khi hiểu bản thân thì mới dễ đặt mình vào vị trí của nhau, bớt đi những phán xét, sân si. Có một điều em vẫn luôn tin, đó là chỉ có chân thành mới có thể đổi lấy chân thành, như câu nói ưa thích "Chân thành sẽ chạm đến trái tim và hạnh phúc bắt nguồn từ sự tử tế".
Em thuộc típ người hướng nội điển hình, nhóm người được mô tả khá chi tiết trong một cuốn sách: "Họ thường ưa thích dành năng lượng giao tiếp của mình cho vài người bạn thân, đồng nghiệp hay các thành viên gia đình gần gũi nhất với họ. Họ lắng nghe nhiều hơn nói, luôn nghĩ kỹ trước khi mở miệng, ham đọc sách và thường cảm thấy rằng họ diễn đạt bản thân mình bằng chữ viết tốt hơn lời nói. Họ thường có xu hướng tránh các cuộc xung đột. Rất nhiều người sợ nói chuyện phiếm, nhưng lại hoàn toàn ưa thích những cuộc trao đổi thực sự, sâu sắc về những chủ đề yêu thích của mình". Mô tả vậy chắc anh hiểu phần nào về em rồi đấy. Hy vọng anh có hứng thú để nghe em chia sẻ tiếp.
Em khá độc lập vì sống xa nhà đã lâu. Công ty em có văn phòng ở Hà Nội nhưng có các dự án, nhà máy ở vài tỉnh. Độc thân như em xung phong đi tỉnh để có cơ hội học hỏi và phát triển hơn. Sau thời gian dài đầu tư cho công việc và các khóa học để bổ sung kiến thức, em thấy đủ với thu nhập và vị trí hiện tại (em khá dễ hài lòng và biết đủ). Cuối tuần, em vẫn về Hà Nội cùng gia đình và sắp tới có kế hoạch chuyển hẳn về Hà Nội để tiện chăm sóc bố mẹ hơn, cũng như giảm bớt công việc và làm hậu phương vững chắc cho anh (cười). Có anh, chắc sếp sẽ nhanh duyệt phương án về gần của em hơn đó.
Em đang tạm trú ở Quảng Ninh. Anh nghĩ sao nếu khi hẹn hò, mình cùng trải nghiệm cảm giác háo hức chờ đến cuối tuần để được gặp nhau? Với em, công việc, nơi ở có thể dễ thay đổi, nhưng bạn đời thì rất khó. Vậy nên mong sau này mình sống ở nơi có thể gần gũi, tiện chăm sóc bố mẹ hai bên, bởi hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người, mà còn là chuyện của hai gia đình. Em sẽ coi cha mẹ anh như cha mẹ mình, hiếu thảo và chăm sóc hết lòng. Mong chúng ta cùng quan điểm và chung tay vun đắp tình cảm cho gia đình nhỏ của mình.
Trong công việc và cuộc sống, em là kiểu người nói ít, làm nhiều, thích dùng hành động để thể hiện sự quan tâm, coi thành thật là yếu tố quan trọng giúp mọi mối quan hệ có thể tiến xa và bền vững. Mọi người nhắc nhở em quá chú tâm cho công việc mà ít để ý đến chuyện tình cảm, nhưng em nghĩ tình yêu là sự đồng điệu giữa hai trái tim và nỗ lực từ hai phía. Nếu cả hai không thực sự rung động, có cùng quan điểm, biết lắng nghe, chia sẻ, biết thấu hiểu và bao dung, vẫn rất khó để tiếp tục duy trì mối quan hệ. Em nỗ lực làm việc không phải vì điều gì quá cao cả, mà để không phải cảm thấy bất lực khi bản thân và gia đình cần đến tiền; để khi gặp anh, em đủ trưởng thành, không mang tiếng trèo cao nếu anh có điều kiện tốt; hoặc có thể hỗ trợ khi anh không may gặp khó khăn trên con đường sự nghiệp.
Đọc đến đây có thể anh nghĩ em là kẻ cuồng công việc, nhưng ngoài công việc, em có khá nhiều sở thích. Hy vọng chúng ta có điểm chung để có nhiều chủ đề chia sẻ. Đầu tiên em nghiện yoga và dành khoảng một tiếng mỗi ngày vào buổi sáng kết hợp thiền. Em còn thích nhảy dây, chạy bộ và bơi. Tiếp theo là sách. Em đọc khá nhiều thể loại và thích sách của thầy Thích Nhất Hạnh, Nguyên Phong, Minh Niệm, Susan Cain, Jim Collins... (bản dịch thôi ạ vì tiếng Anh của em chưa tốt lắm). Sau này em muốn dành diện tích ngôi nhà chung cho một tủ sách lớn, anh ngắm và chọn vị trí giúp em nhé.
Trước dịch, thỉnh thoảng em dành thời gian cho những chuyến đi xa. Đi cùng gia đình, bạn bè, thiện nguyện hay đi một mình đều có. Em thích những nơi không quá náo nhiệt, dạng du lịch trải nghiệm như leo núi, đi biển. Dậy thật sớm, đến gần bãi biển, thấy biển cả bao la, lòng mình bình yên và thoải mái đến lạ. Nếu anh cũng thích sách và du lịch, chúng ta sẽ có rất nhiều thứ để chia sẻ. Trong mọi vấn đề, mình có thể tranh luận, chia sẻ ý kiến chứ đừng tranh cãi hay áp đặt anh nhé.
Ngoài ra, em còn thích xem bóng đá và hâm mộ CLB Manchester United. Nếu anh thích, em không ngại thức và chuẩn bị vài món để mình cùng nhâm nhi trong khi xem trận bóng đâu. Còn nếu anh muốn xem cùng đội bạn thân cũng không sao. Chúng ta ai cũng cần có không gian và thời gian riêng mà. Chỉ là nếu không bận việc gì, cuối tuần mình thống nhất ở bên nhau, mỗi tối cùng nhau ăn cơm, trước khi ngủ chúc nhau ngủ ngon, được không anh?
Mong được gặp người thương em chân thành, lương thiện, thủy chung, có hiếu với cha mẹ, có lối sống lành mạnh, công việc ổn định và trách nhiệm với gia đình. Anh chưa từng kết hôn nhé. Về ngoại hình, anh cao hơn em là được. Em muốn chúng ta thấy tự tin, thoải mái, vui vẻ và không cần giữ kẽ khi bên nhau.
Để ở bên một người là cả quá trình dài cất công tìm hiểu, dung hòa, thay đổi, nhường nhịn và cố gắng vì nhau. Sự tin tưởng luôn cần thời gian để bồi đắp và cuộc sống không ai hoàn hảo. Mong anh sẽ bao dung cho những khuyết điểm của em và tất nhiên rồi, em cũng vậy. Nếu bên nhau chúng ta thấy vui hơn, thấy mình tốt hơn và thấy được yêu hơn..., vậy mình đừng để lỡ nhau anh nhé.
Vấn đề mấu chốt và quan trọng nhất là anh có rung động và có chút "chạm" sau khi đọc những chia sẻ của em và cũng đang nghiêm túc không. Nếu có, hãy bấm "Liên hệ tác giả" ở cuối bài và bắt đầu chuyên mục hỏi đáp để chúng ta chia sẻ nhiều hơn về sở thích, thói quen hay những câu chuyện hàng ngày như những người bạn, bạn thân và xa hơn là bạn đời anh nhé.
Bài viết của em khá dài và chi tiết nên mail đầu anh cũng nói về bản thân nhiều chút nhé. Em sẽ đọc thật kỹ để không bỏ lỡ mất anh. Với em, viết mail cũng là cách chúng ta rèn luyện tính kiên nhẫn, sống chậm lại để hiểu nhau nhiều hơn. Chưa kể sau này mỗi khi rảnh rỗi, mở ra đọc lại em nghĩ cũng khá thú vị đó.
Mong thư anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hồng
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ