"Không biết Chúa đã nghĩ gì, khi Ngài tạo dựng nên em
Phải chăng Ngài tạo nắn em trong đời, khi Ngài đang nghĩ đến anh"
Chào anh - một nửa em thuộc về,
Ngày cuối tuần đầy nắng và cả nắng trong tim khi tâm trạng đầy hân hoan và háo hức đã tiếp động lực không nhỏ để em dũng cảm xuất hiện trên chuyên mục này. Em kể một chút về bản thân nhé. Sau đây chính là đặc điểm nhận dạng vợ tương lai của anh nè.
Đó là cô gái có "kích thước" 1,58 m, nặng 0,5 tạ, bất ngờ xuất hiện trên trái đất từ 28 năm trước, chân hơi ngắn nhưng thích đi nhanh vì cô ấy dư năng lượng nên có chút tăng động (cười). Nếu anh yêu trẻ con, có lẽ những nét tính cách ấy sẽ khiến anh luôn cảm thấy thật thoải mái và bất giác bật cười khi bên cạnh. Còn nếu anh không ưa trẻ con, có lẽ anh sẽ thấy không bình yên lắm đâu. Da trắng tóc đen, gương mặt có phần nhẹ nhàng, ôn nhu để đánh lạc hướng người đối diện. Cô ấy trông thật trong sáng và tinh khôi với chiếc váy trắng và đôi giày thể thao màu trắng. Cô ấy sẽ vội vàng sửa dáng và nở nụ cười tươi như nắng hạ khi bắt gặp ánh mắt của anh đấy. Như vậy đã đủ để anh hình dung một chút chưa nhỉ.
Về lịch sử hình thành của em nhé. Em lớn lên, học tập và làm việc ở Sài Gòn, may mắn sinh ra trong gia đình được đủ đầy về tình cảm và nề nếp giáo dục rất nghiêm chỉnh, đậm chất truyền thống, gốc miền Bắc. Đọc đến đây, nếu chẳng may anh không được được đủ đầy hạnh phúc khi lớn lên, đừng chạnh lòng nhé, em tin cuộc đời mỗi người đều có một món quà hạnh phúc, chỉ là nó đến sớm hay muộn chút mà thôi. Nếu đến muộn, chắc chắn sẽ được bù đắp xứng đáng.
Em làm công việc quản lý team kinh doanh cho một công ty xuất khẩu. Ngoài ra, em đang loay hoay tìm kiếm cơ hội start up ở lĩnh vực thẩm mỹ vì em yêu thích kinh doanh. Khối lượng công việc khá nhiều đã góp phần không nhỏ vào sự độc thân hiện tại (cười). Hàng ngày trốn trong công ty lúc tờ mờ sáng tới lúc tờ mờ tối nên anh tìm em chắc hẳn không ít vất vả nhỉ, cho em xin lỗi nhé. Bên cạnh công việc, em dành phần lớn thời gian cho gia đình, thích nấu ăn và làm bánh, đặc biệt thích nghe mấy đứa cháu nhâm nhi khen ngon, chủ yếu là em thích nghe khen đó anh.
Thể thao thật có sức hút vì em khá quan tâm sức khỏe và vóc dáng. Bộ môn yêu thích nhất là belly dance, mơ một ngày có thể tập cùng anh nhưng có lẽ hơi làm khó anh rồi. Em cũng rất thích xem đá banh, có điều chỉ thích cổ vũ cho đội yếu và mong đội yếu thắng. Vì sự ngang ngược ấy nên ít khi được hài lòng với tỉ số. Có thời gian rảnh, em thích đọc sách và thường tham gia các hoạt động thiện nguyện. Luôn hướng đến một cuộc sống giá trị và có ích, em yêu thích sự đóng góp và hy vọng có một cuộc đời ý nghĩa, sống hết mình, cháy hết mình. Em quan niệm hạnh phúc là cho đi và nhận lãnh, nếu chỉ nhận lãnh, bạn chỉ có một nửa hạnh phúc.
Nói về em hơi dài rồi nhỉ, giờ em mới nhận ra viết lách thật sự gây nghiện đấy. Em từng hình dung về chồng tương lai, chắc hẳn anh có cùng quan điểm sống, lối sống lành mạnh, lạc quan và vui tươi giống em nhỉ. Trí tuệ và lương thiện là hai phẩm chất anh luôn hàng ngày bồi đắp. Anh chưa từng kết hôn vì còn chờ em mà và không ngừng nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Hy vọng anh đủ khiêm tốn để cởi mở với niềm tin tôn giáo của em. Anh lớn hơn em không quá 8 tuổi để ta dễ dàng đồng cảm, chia sẻ hơn nhé. Em thích dựa vào anh và lắng nghe về anh kể những dự định, giấc mơ và hoài bão của bản thân, vì đó là con đường chắc chắn chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau đi đến.
Lời sau cùng, chúc độc giả của Hẹn hò nhiều sức khỏe và may mắn trên hành trình tìm kiếm tri kỷ của đời mình.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Vichy
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ