Chào anh, người bấy lâu nay em luôn tìm kiếm! Sau 10 năm nỗ lực xây dựng sự nghiệp, đến nay em độc lập về kinh tế, có thể chăm lo cho gia đình lớn đầy đủ về mọi mặt. Vì vậy em được mọi người nhận xét là ngôi sao sáng trong họ hàng. Sở dĩ em nỗ lực không ngừng nghỉ là vì muốn gia đình có cuộc sống tốt hơn, đồng thời để sự lựa chọn bạn đời của mình không ảnh hưởng bởi vật chất. Em nỗ lực kiếm tiền nhưng không xem tiền là tất cả. Em có sở thích du lịch nhưng những năm gần đây khi cuộc sống dư dả hơn, mới có thể đặt chân đến hầu hết các tỉnh thành của nước mình.
Giờ đây em sẵn sàng để có thể được ngắm hoa anh đào ở Tokyo, trải nghiệm cái lạnh buốt giá ở Seoul hay những cung đường đẹp như tranh vẽ ở châu Âu, nhưng đang thiếu bạn đồng hành, anh có muốn đi cùng em không? Em hình dung về anh như sau: Chỉn chu về ngoại hình, cao trên 1m7, không quá béo cũng không quá gầy, có gu thời trang nhất định, không hay chia sẻ trên các trang mạng xã hội. Anh có công việc ổn định và đam mê với nó, gia cảnh không quá phức tạp, biết uống chút rượu bia xã giao. Mỗi cuối tuần rảnh rỗi hay tâm trạng không được tốt, anh có thể làm bạn nhậu với em bằng vài ly vang đỏ, hai ta có thể nói hết lòng mình. Nếu anh yêu người già, trẻ nhỏ và động vật nữa thì rất tuyệt vời.
Em viết bài này khi đang trên chuyến bay trở về nhà. Từng tàu bay nối đuôi nhau ra đường băng, động cơ gầm lên tạo phản lực, bắn ra phía sau một vệt nước dài hàng chục mét để giải phóng hàng trăm tấn sức nặng, đưa con chim sắt lao vào màn mưa thăm thẳm rồi khuất dạng, đưa những số phận khác biệt đến những chân trời khác nhau. Đối với em, phi trường là một thế giới thu nhỏ trong một thế giới bao la. Ta gặp hàng nghìn người từ hàng triệu chốn, ta nhìn cách mà thế giới đang vận động, lạnh lùng mà vội vã, khiến những kẻ vốn đã quen độc hành như em cũng chẳng thể thoát nổi cảm giác thấy mình nhỏ bé tựa hạt cát giữa phù sa.
Từ ngày xưa em yêu những hành trình, những chuyến công tác dài đằng đẵng. Đến tận những chân trời xa xôi rồi em vẫn chưa thôi hiếu kỳ về thế giới. Em đã nghĩ mình thuộc về cuộc sống này, những chuyến bay đêm, những chuyến xe sớm, chưa một lần nghĩ suy về tương lai. Để đến khi số phận ra tay định đoạt, em nhận ra thế giới thật sự của mình, nhận ra điều gì em khao khát. Đó không chỉ là những điều mới lạ thế giới ngoài kia cho em, mà còn là sự ấm áp của một vòng tay.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Karen
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ