Trở về thành phố Pleiku xinh đẹp sau 15 năm học và làm việc tại thành phố mang tên Bác, trải qua chặng đường 33 năm, nhiều cung bậc cảm xúc, đã đến một độ tuổi em luôn mong cho mình một sự ổn định, bình yên và hướng về gia đình. Em, một cô gái 33 tuổi, vui vẻ, luôn hướng đến sự tích cực nhất, sống thực tế, độc lập nhưng đôi khi có một chút lãng mạn, nhẹ nhàng để cuộc sống có thêm một chút gia vị. Em là cô nhân viên văn phòng, ngoại hình hơi nhỏ nhắn.
Em thích đọc sách vào ngày nghỉ, thích trồng cây cảnh nhỏ, chơi với trẻ con và thích những khoảnh khắc cùng gia đình tụ họp. Nếu có thời gian rảnh dài ngày và tiết kiệm đủ chi phí, một sở thích nữa của em là được khám phá vùng đất mới. Thật tuyệt vời nếu sở thích này được thực hiện cùng gia đình nhỏ, niềm vui sẽ nhân lên rất nhiều lần khi có thêm những thành viên mới.
Em cũng tin vào duyên phận nhưng tin vào việc mình tạo ra cơ hội hơn. Mong là chúng ta sẽ tìm thấy nhau sau bao nhiêu năm chờ đợi. Trong rất nhiều người, cùng nhau tạo ra một cuộc sống mới có ý nghĩa, chia sẻ với nhau ở chặng đường tiếp theo ở phố núi này nhé. Cảm ơn báo VnExpress đã tạo ra chuyên mục dễ thương này để mọi người cùng chia sẻ. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, vui vẻ và yêu thương.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: BN
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Plei Ku, Gia Lai
- Giới tính: Nữ