Hôm nay em quyết định mạnh dạn viết một bài lên VnExpress, mong định mệnh run rủi chúng ta sẽ gặp được nhau.
Sau một thời gian dài làm việc, năm ngoái em quyết định đi du học để học lên nhưng hiện tại dịch Covid-19 nên em về lại Việt Nam và học online, không biết bao giờ có thể quay trở lại trường. Cũng có thể học từ xa đến khi tốt nghiệp luôn vì khóa học khá ngắn (2 năm). Kế hoạch của em thì cũng trở về Việt Nam sau khi du học thôi, nên anh cứ yên tâm nhé.
Em cao 1,6 m, tạng người tròn, cũng dễ nhìn. Điểm mạnh là luôn nghiêm túc cố gắng trong mọi việc, sống lương thiện, kỹ năng bếp núc, chăm sóc người khác khá tốt. Tuy nhiên anh nên giúp đỡ em nhé, vì em sẽ thấy buồn lắm nếu sự chăm sóc của mình chỉ đến từ một phía hoặc người khác không trân trọng, coi đó là hiển nhiên, bởi em luôn đối xử với mọi người bằng cả tấm lòng. Điểm yếu là em khá nhút nhát, hướng nội, không dễ dàng mở lòng. Em đang tìm cách cải thiện điều này và hi vọng anh sẽ giúp em.
Sở thích của em không nhiều, thời gian rảnh thì đi xem phim và cà phê ăn uống với bạn, học thêm cái này cái kia để bổ sung cho nghề nghiệp. Có thời gian thì đi du lịch cùng bạn bè và người thân. Hi vọng có anh cùng khám phá những miền đất mới.
Mẫu người mà em muốn tìm kiếm là một người chững chạc, có công việc ổn định, biết quan tâm và chia sẻ với gia đình, không gia trưởng. Anh đừng dính tứ đổ tường nhé, đặc biệt em sợ người nhậu nhẹt lầy lội và hút thuốc lá lắm. Anh sống và làm việc ở TP HCM nha, vì em muốn sau này có thể chăm sóc cả hai bên gia đình.
Hi vọng qua chuyên mục này, em có thể bước ra khỏi thế giới của mình và tìm thấy anh. Hãy gửi mail cho em nếu anh thấy chúng ta phù hợp nhé. Chúc anh một ngày tốt lành.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thúy
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
