Hôm qua, lần đầu em nghe có chuyên mục Hẹn hò ở VnExpress. Em nghĩ cũng như nhiều bạn nữ khác tất bật theo guồng công việc và một chút duyên chưa đến nên vẫn chưa tìm được mảnh ghép còn lại của mình.
Đôi lúc bản thân hay tự tạo ra vỏ bọc mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho chính mình nhưng rồi lại sợ mình sẽ quen dần với cảm giác đó. Thỉnh thoảng có lúc cảm thấy cô đơn hay lạc lỏng giữa thành phố chật chội và náo nức này. Sau một đêm suy xét, em viết lên đây đôi lời, hy vọng có thể tìm thấy người sẽ bước cùng em chặng đường sau này.
Đôi lời về tính cách, sở thích của em để anh rõ thêm: Tính tình tự nhận thấy dễ gần, hòa đồng, có lòng trắc ẩn, thích gọn gàng, sạch sẽ (không phải cuồng sạch đâu); không ít nói nhưng cũng không phải nói quá nhiều; bạn bè hay đồng nghiệp đều mến; công việc tạm ổn, tự lo được cho bản thân; có chút tính cách của cô gái truyền thống nhưng không cứng nhắc, có vẻ thoải mái nhưng lại không "bung hết nấc" đâu..
Em thích nghe nhạc, xem phim, lâu lâu gặp gỡ bạn bè và thỉnh thoảng đi du lịch để cân bằng công việc và cuộc sống; thích làm những món tráng miệng, hay mày mò nấu ăn dù không phải lần nào cũng ngon.
Em muốn gặp gỡ và tìm hiểu một người trưởng thành, tính cách thoải mái chút, một chút hài hước, có thể cùng em chia sẻ việc nhà, yêu thích thể thao.
Tình yêu có thể màu hồng nhưng hôn nhân sẽ có những gánh nặng cơm áo gạo tiền, nên vâng, em cũng cần một người vững tài chính, không phải để đòi hỏi hay chu cấp gì cho em đâu mà để cuộc sống không bị áp lực đồng tiền làm mình quá mệt mỏi. Mong tìm được anh - người cao hơn em một cái đầu (mập ốm không quan trọng), thông minh, giỏi giang hơn em để có lúc em cho phép mình yếu đuối và dựa vào anh. Mong anh biết yêu thương, che chở và bảo vệ gia đình nhỏ trong tương lai.
Hy vọng anh là người Sài Gòn hay có kế hoạch sống và làm việc tại đây. Đừng hút thuốc anh nhé, bia rượu một chút thì em có thể ngồi cùng anh.
À, em 34 tuổi, cao 1,56 m, nặng 44 kg, không xinh đẹp nhưng cũng không xấu quá đâu.
P/s: Mỗi người đều có tính cách hay cá tính khác nhau, cũng có những sở thích hay gu khác nhau. Vậy nên nếu có điểm nào ở em mà mọi người không thích, xin vui lòng để lại bình luận nhẹ nhàng thôi nhé. Con gái mà, trái tim mong manh, dễ nứt lắm.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.
- Họ tên: Lê Hà
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 9, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ