Tuy nhiên em nhận thấy rằng đũa cũng cần có đôi nên mình có một người đàn ông bên cạnh để cùng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, lúc khỏe hay lúc yếu trong cuộc sống cũng là điều mong ước chính đáng. Là người tin vào nhân duyên, qua sự chắp nối của quý báo, em tin là sẽ gặp được anh. Em xin giới thiệu đôi chút về bản thân nhé. Em cao 1,58 cm, nặng 50 kg, công việc hiên tại làm văn phòng, mức lương không cao nhưng đủ cho nhu cầu của bản thân. Công việc của em không quá bận rộn và khá thú vị.
Em nhìn trẻ hơn so với tuổi. Em có thói quen tập thể dục, thích đọc sách vào khi rảnh. Là người tính tình vui vẻ, lạc quan, sống tình cảm và lãng mạn nhưng cũng rất quyết đoán khi cần. Thích đi du lịch đến những nơi gần với thiên nhiên mang tính trải nghiệm và yên tĩnh. Em là người không nấu ăn giỏi nhưng cũng có thể nấu cho anh những bữa ăn ngon và những món anh thích. Em có quan điểm nghiêm túc về tình cảm cũng như trong việc tìm anh trên mục kết bạn này. Em mong là trước tiên chúng ta sẽ là bạn, nếu phù hợp có thể gắn bó lâu dài. Em không muốn kết bạn với nhưng anh đang có gia đình hay những anh chỉ muốn tìm bạn qua đường. Vậy anh nào có suy nghĩ hay hoàn cảnh như trên đừng mất công liên lạc với em để chúng ta không làm mất thời gian của nhau.
Em cũng mong anh là người hơn tuổi em vì em chưa bao giờ thấy thích người ít hơn tuổi mình. Em cũng rất ấn tượng với những người đàn ông cao lớn vì như vậy em thấy mình nhỏ bé trong vòng tay anh. Mong anh là người tốt tính, dịu dàng vì em nghĩ là cuộc sống này không quá dài, khi bên nhau chúng ta hãy đối xử nhẹ nhàng để cuộc sống gia đình luôn bình yên và nhiều tiếng cười. Em là người ít nhiều có duyên với đạo phật nên cũng mong anh là người có đời sống tâm linh để chúng ta có thể đàm đạo hoặc ít nhiều anh có thể thông cảm. Em cũng thích các hoạt động từ thiện và vì cộng đồng. Cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn khi ra biết cho đi.
Em không quá coi trọng vật chất nhưng cũng mong anh có công việc và thu nhập để có thể lo cho bản thân và lo cho gia đình. Em luôn quan niệm đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Đàn ông luôn là người trụ cột gia đình, phụ nữ dù mạnh mẽ thế nào đi nữa vẫn luôn yếu mềm và cần được yêu thương, che chở. Như vậy cũng là thuận theo tự nhiên phải không anh. Em đang sinh sống và làm việc ở Hải Dương nên rất mong anh cũng ở gần em. Nhưng nếu có duyên thì khoảng cách cũng không phải là quan trọng.
Trên đây là một số quan điểm em tạm thời nêu ra để chúng ta bước đầu có vài hiểu biết cơ bản về nhau. Tuy nhiêu trong khuôn khổ bài viết này cũng không thể phản ánh chính xác con người và suy nghĩ của em. Vậy em mong chúng ta có duyên thì hãy làm bạn để hiểu nhau nhiều hơn. Em mong sớm được gặp anh. Cám ơn quý báo đã làm cầu nối.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hoàng Thu Thủy
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Công nhân
- Nơi ở: Thành phố Hải Dương, Hải Dương
- Giới tính: Nữ