Gửi người đàn ông lương thiện, mạnh mẽ và bao dung! Em luôn nghĩ rằng cuộc đời có duyên phận, mỗi người ta gặp trong đời đều có một mối nhân duyên nào đó. Và em cứ đinh ninh rằng ngồi yên tình yêu sẽ tới, chỉ cần mình lương thiện, lạc quan, mạnh khỏe, vui vẻ. Từng có tình yêu đến thật nhưng thiếu duyên nợ nên mãi lúc này em vấn ế.
Em sinh năm 1983 trong một gia đình nhà giáo nghèo ở Bắc miền Trung. Lớn lên học ở Hà nội và từng làm việc ở cả ba miền Trung, Nam, Bắc. Em hiện sống tại Hà Nội, là một cô gái giản dị, đơn giản, dễ thích nghi, thích lối sống tối giản, thích đọc sách và thích hoa. Công việc của em là làm quản lý cho một công ty nhỏ tại Hà Nội, công việc khá năng động, thời gian linh hoạt. Nhiệm vụ lớn lao nhất có lẽ là truyền cảm hứng và năng lượng tích cực cho đồng nghiệp để họ có thể hoàn thành công việc một cách tốt nhất.
Ngoài tính cách trẻ trung ra thì bề ngoài cũng được mọi người nhận xét là còn khá trẻ so với tuổi, chắc vì em khá nhỏ nhắn và chiều cao, cân nặng giữ nguyên mốc này từ thời sinh viên. Em thường có tình cảm với người khác thông qua cảm xúc, giống như cùng tần số. Cho nên nhiều khi em không biết sẽ miêu tả người đàn ông của mình trong tương lai như thế nào cho rõ. Nhưng chắc em sẽ ấn tượng với những người đàn ông bao dung, chín chắn và có chút hài hước.
Nhiều tuổi hơn hay ít tuổi hơn cũng đều không quá quan trọng, em chỉ muốn cùng anh làm hai người bạn đồng hành, cùng nhau trải qua cả buồn vui, cả hạnh phúc, cả khó khăn, cả thuận lợi. Cuộc đời không bao giờ biết trước có thể xảy ra những gì, nhưng chỉ mong gặp được người luôn tin và thương nhau, luôn lạc quan và lương thiện. Dù sao em cũng đủ can đảm đi tìm bằng cách viết thư lên đây. Mong ông trời sớm cho em gặp anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyễn Thị Trang
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ