Vừa qua ngày lễ tình nhân, ngày của tình yêu phải mạnh dành cho phái yếu được thể hiện bằng những hộp chocolate ngọt ngào. Em cũng thuộc phái yếu nhưng cõng thêm chữ ế nữa nên em không được nhận chocolate mà thay vào đó tự mua chocolate để tặng mình, từ đó viên chocolate ngọt ngào cô đơn là em ra đời. Em xin tự giới thiệu:
Em có dáng người nhỏ, cao 1m56, nặng 47 kg, khá vui tính và sống chân thành, biết quan tâm và lắng nghe. Em biết với tuổi 36 thì kiếm một nửa còn lại sẽ khó hơn nhiều nhưng hy vọng anh sẽ đến muộn mà đúng đối tượng em mong muốn. Mong anh là một người hiền, sống có trách nhiệm và có tình cảm tốt, chân thành. Anh sẽ đến anh nhé, viên socola ngọt ngào bị lãng quên vẫn đang chờ anh.
Em cảm ơn quý độc giả đã đọc hết bài viết của em. Chúc mọi người một năm mới an yên và hạnh phúc.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: HOATHUYTIEN
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
- Giới tính: Nữ