"Gia đình", hai từ này với em không xa vời vợi, nhưng cũng chẳng gần ngay bên, không phải muốn là có, nhưng cũng chẳng thể không muốn... Vì vậy em đi tìm anh.
Em 36 tuổi nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình già cả về ngoại hình lẫn tâm hồn. Em cô đơn đã lâu nhưng không vì thế mà mượn tạm một bờ vai. Em có công việc ổn định từ rất lâu rồi, không vướng bận chuyện gia đình, phần lớn thời gian dành cho bản thân. Nếu anh đến, thời gian của em sẽ dành cho anh.
Em không tin "một túp lều tranh hai trái tim vàng", nhất quyết không phải kiểu người như vậy. Con người em sống thực tế, và "rất thực tế" là từ mọi người nói về em. Không kén cá chọn canh nhưng em chọn người thật sự muốn tìm hiểu mình và cùng bắt đầu mối quan hệ. Em không tìm người chăm sóc mình, em tìm người mà chúng ta có thể chăm sóc cho nhau. Em hứa chăm sóc anh sẽ là việc em quan tâm mỗi ngày trong cuộc sống.
Tính cách của em khá cởi mở, là người sâu sắc trong tình yêu. Chủ trương về phụ nữ khi yêu của em là phải độc lập, có chính kiến. Em cũng muốn anh như vậy. Bắt đầu mối quan hệ với những câu chuyện xoay quanh công việc, cuộc sống, gia đình và một chút quá khứ là điều nhẹ nhàng và thoải mái nhất em muốn, và em có thể cho anh.
Anh có thể lớn tuổi hơn hoặc nhỏ hơn em, không sao cả, chỉ cần anh đến để ta có cơ hội.
Một điều quan trọng cuối, em không phải típ người có thể yêu xa. Thành phố Hồ Chí Minh thẳng tới nha anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Én nhỏ
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Báo chí
- Nơi ở: Quận 8, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ