Chào anh - người em chưa biết là ai.
Covid làm mọi thứ ở Sài Gòn dường như chậm lại. Sài Gòn bị cảm sốt một thời gian ngắn rồi sẽ trở lại nhịp sống nhộn nhịp như bình thường thôi. Em work from home hơn 4 tuần rồi, còn anh thì sao?
Em hay suy nghĩ rằng Sài Gòn giấu anh kỹ quá nên em vẫn chưa tìm ra anh. Cũng có khi, đường phố Sài Gòn tấp nập, chúng ta lướt qua nhau, chỉ là chưa nhận ra nhau anh nhỉ. Hy vọng đúng duyên, chúng ta sẽ tìm ra nhau.
Em - cô gái mét 52, ngoại hình hơi tròn, học tập và làm việc ở Sài Gòn 15 năm. Em khá bình thường về mọi thứ, sống tình cảm, là kiểu phụ nữ của gia đình, nấu được vài món ăn đơn giản; Biết chăm sóc gia đình, yêu trẻ con, anh đừng lo nhé, em đảm bảo là hậu phương vững chắc cho anh. Có lẽ ấn tượng ban đầu về em là hơi lạnh lùng, bởi em hơi khó làm quen với người lạ, nhưng khi "rò trúng đài" thì khác anh nhé. Với người quen rồi, em khá vui tính, hoạt bát. Em là một ẩn số, anh có đồng ý tìm ra ẩn số ấy không?
Mong anh định hướng lập nghiệp ở Sài Gòn, công việc ổn định, có ý chí, cầu tiến trong công việc. Với em, ngoại hình không quan trọng, chỉ cần anh sống tốt, có trách nhiệm, không dính "tứ đổ tường". Anh có thể nhậu với bạn bè, cơ quan, đối tác nhưng đừng hút thuốc, bởi em dễ bị ho và khó thở khi ngửi mùi khói thuốc.
Bài viết của em đơn giản nhưng viết bằng sự chân thành, hy vọng sẽ tìm được anh.
Chúc mọi người sức khỏe, chúc Sài Gòn vượt qua được đại dịch.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Gió
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ