Em đừng cười khi gã đàn ông 40 tuổi vì muốn được làm chú rể nên ngồi mò mẫm gõ những dòng chữ này để tìm cô dâu cho mình nhé. Phải, tôi biết mình đã bỏ qua nhiều năm tháng thanh xuân vì nhiều lý do, nhưng tôi hy vọng ở đâu đó em vẫn còn đợi tôi.
Cao 1,76 m, nặng 72 kg, không biết tôi có thể cho em đủ cảm giác được che chở không? Có thể lắm, em nhỉ? Nhưng em có chê tôi nghèo khi tôi không thể đem đến cho em một cuộc sống giàu sang? Tôi chỉ là một người bình thường, có công việc ổn định. Xem và chơi bóng đá là sở thích của tôi. Tôi cũng có tập gym em ạ, không phải do tôi coi trọng hình thức mà tập để có thêm sức khỏe, để còn lo cho em và con chúng ta sau này nữa chứ, phải không em? (cười).
Em đừng hỏi rằng tôi muốn em thế nào? Tôi chỉ muốn em tự cảm nhận tôi có phải người em cần tìm hay không thôi. Tôi thích cuộc sống nhiều tiếng cười nên tự nhận mình là người hài hước (đồng nghiệp, người quen cũng nói vậy). Ở trong môi trường nào, chủ đề nào, tôi cũng đủ tự tin để không khiến mình bị lạc lõng.
Có một điều tôi muốn em rõ, đó là tôi không thích dùng mạng xã hội, nên nếu em là người thích tôi like, tương tác trên trang cá nhân, tôi sẽ khiến em buồn vì thất vọng mất.
Em à, đừng ngại viết thư cho tôi dù em ở bất kỳ nơi đâu. Tôi không ngại tìm đến nơi em sống để gặp em, cũng không ngại chuyển chỗ ở để cùng em xây dựng hạnh phúc trong thành phố em muốn. Để thay đổi mọi thứ tuy không dễ dàng nhưng tôi biết, em là động lực để tôi có thể làm tất cả. Nhưng tôi không phải là người lãng mạn trong tình yêu em ạ (tôi tự nghĩ vậy). Từ sau mối tình sinh viên ngắn ngủi, tôi vẫn cô đơn đến giờ. Mà em đừng lo tôi không bình thường nha, tôi vẫn là một người đàn ông hiên ngang đó (cười).
Viết gì nữa em nhỉ? Viết ít thì sợ em không cảm nhận hết về tôi, viết nhiều thì văn tôi dở quá lại sợ em chê. Đó, em thấy tìm được em là cả một việc khó khăn chưa? Thương cho sự cố gắng của tôi, đừng để tôi đợi thư em lâu quá nhé.
Tôi không quan trọng em cao hay thấp, nhan sắc thế nào, chỉ mong em là cô gái đừng hời hợt và không quá trẻ tuổi. Không phải tôi sợ mình quá già so với em (ra đường, những cháu gái 20-22 tuổi vẫn tự gọi tôi là anh đấy - cười), mà tôi không muốn vì tuổi tác sẽ khiến chúng ta chênh lệch về quan điểm, lối sống.
Thư cho tôi, em nhé. Tôi sẽ đợi cho đến khi tìm được em, bởi tôi không thích vì vội vàng mà tìm lộn người đâu.
Mong!
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Trung
- Tuổi: 40 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nam