Sau đó em học một chút ngoại ngữ, cập nhật công việc một chút nữa, rồi sẽ cuộn tròn trong chăn đọc sách hoặc chơi game. Hôm nào tâm trạng tốt, hoặc không tốt sẽ uống một hai lon bia rồi đi ngủ. Thi thoảng cũng sẽ tìm một người bạn thích khám phá, rủ đi du lịch đâu đó, để mình chỉ cần lười biếng đi theo, hoặc nếu không sẽ đặt một tour du lịch để một mình lười biếng đi chơi.
Chú mèo là em, sống một mình cũng khá ổn, nhưng nếu có thêm một người để vuốt ve, để cào cào, để dựa dựa, để được nuôi thì thật tốt. Anh đến đi nhé, cùng em hưởng thụ cuộc sống lười biếng, nhẹ nhàng, và bình yên, mỗi khi chúng ta bước về nhà và cùng ở bên nhau. Mong anh hài hước, vững chãi, ấm áp, ở ngoài có thể không cần nhường ai, nhưng về nhà nhường em một chút nhé, em sẽ ngoan. Nói nhỏ với anh một chút, em là một cô mèo xinh đẹp và rất thơm.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Meow
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ