Người ta nói: "Điều tốt đẹp nhất thường đến sau cùng" và bao năm qua em đã tin vào câu nói này để luôn sống vui vẻ, lạc quan để chờ đợi chàng trai chân thành và bản lĩnh của em.
Em là cô gái sinh ra ở vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió và đầy tự do. Có lẽ vì vậy mà em cũng đã "bị" tự do tới tận 32 mùa xuân rồi đó. Hơn 10 năm một mình sống, học tập và làm việc ở Sài Gòn đã khiến em trở thành một người con gái khá độc lập nhưng cũng đầy bình dị, tình cảm và chân thành. Em yêu thiên nhiên, cây cỏ, thích trẻ con và có niềm đam mê với du lịch, chính vì thế mà em thích đặt chân đến những vùng đất mới mẻ. Anh biết không? Trong lúc chờ đợi anh xuất hiện, những cung đường mà em đã qua trong những năm tháng tuổi trẻ khá là nhiều rồi đấy, vì em sợ là có anh bên cạnh rồi, em lại bận rộn yêu thương anh nên đã tranh thủ đi trước (cười). Đã có những khoảnh khắc khi đứng trước thiên nhiên tươi đẹp, nên thơ, hay là được thưởng thức những món ăn ngon đặc biệt, em đã ước giá như có anh ở đây để cùng em chia sẻ những cảm xúc tuyệt vời của hai trái tim yêu thương giữa đất trời rộng lớn này.
"Ngồi yên chờ tình yêu tới" mà em ngồi không yên nữa rồi nè (cười). Nên hôm nay em phải đứng luôn cho ngầu nha, bằng cách lên đây tìm cho kỳ được anh để làm người bạn đồng hành của em sớm sớm tí, nhân lúc mắt chúng ta chưa mờ, tóc còn đen đen, răng còn có thể ăn được nhiều thức ăn ngon ngon nữa.
Trong tình yêu, em luôn yêu với sự chân thành của một trái tim đầy nhiệt huyết. Vì thế mà em cũng mong chàng trai tương lai của em là người trân trọng tình cảm, giàu nghị lực và có mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống. Ngoại hình của anh với em không quan trọng lắm, vì khi em thật sự yêu thương một ai đó, em sẽ luôn nhìn thấy anh thật nổi bật giữa đám đông người. Nhưng nếu anh không khó nhìn quá thì em sẽ không phải năn nỉ anh thật nhiều mỗi khi em muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ cùng nhau.
Hiện em đang làm quản lý cấp trung về lĩnh vực con người trong một môi trường khá năng động nên em cũng mong anh có thể hiểu và chia sẻ cùng em các vấn đề trong công việc sau mỗi giờ tan sở. Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, cho nên những lúc anh thấy ngột ngạt, em sẽ là cô mèo dịu dàng bên cạnh lắng nghe anh, giúp anh nhẹ lòng hơn. Nếu anh muốn đi đâu đó, em sẽ là người bạn đường tin tưởng của anh. Và kể cả khi anh muốn lai rai tâm sự, em sẽ diễn tròn vai người đối ẩm với anh luôn, nhưng mà tửu lượng của em thì cần nhờ anh cao tay đào tạo thêm nha (cười). Em tin là với một cô gái hay cười như em sẽ giúp cho cuộc sống của anh thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Là con gái, đôi khi em cũng hơi ngại ngùng trước một mối quan hệ chưa thân thiết. Nhưng nếu đối phương khiến em đặt niềm tin và có tình cảm, em sẽ dễ dàng chia sẻ và có sự kết nối sâu sắc hơn. Anh hãy kiên nhẫn một chút và cho em thời gian nha.
Nếu anh tìm được sự đồng điệu nơi em và muốn bước vào cuộc sống của em thì hãy mau nắm lấy tay em để chúng ta có cơ hội xây dựng một cuộc sống tốt đẹp với những người mà chúng ta yêu thương. Mỗi người gặp nhau trong cuộc đời nhau đều là nhân duyên, vì vậy hãy chủ động tạo dựng cho mình nhân duyên này anh nhé. Anh hãy đến và nói cho em biết em phải ngồi yên bao lâu nữa nha anh. Mà anh nhớ là nói con số nhỏ nhỏ thôi nha (cười).
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Cao Hồng Phượng
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ