Chào anh - người chồng của em, người cha đáng kính trong tương lai của con chúng ta.
Em - một cô gái nhỏ nhắn, cao 1,55 m, nặng 51 kg, hiền lành, dịu dàng. Có lẽ ông trời cho em nhiều thứ nhưng có một thứ mà ông ấy bỏ quên em, đó là chữ "duyên" anh ạ. Duyên được có anh để xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc như bao người, việc mà tưởng chừng như rất dễ đối với người khác thì với em sao gian nan đến vậy.
Em 38 tuổi - cái tuổi được coi là quá lứa lỡ thì. Bề ngoài nhìn em trẻ hơn nhiều so với tuổi do dáng người nhỏ nhắn. Có người đoán em chỉ 33-34 tuổi. Không phải em có vấn đề gì đến nỗi giờ này còn ế đâu anh, chẳng qua em lận đận tình duyên chút thôi.
Em không xinh đẹp nhưng cũng không phải xấu. Từ nhỏ, mọi thứ khác đến với em đều thuận lợi. Học hành thi cử thì may mắn, cấp 3 và đại học đều được vào thẳng. Học xong ra trường cũng có luôn một công việc ổn định, với mức thu nhập tương đối. Em xuất thân trong gia đình gia giáo với bố mẹ đều làm giáo viên. Kể ra đây không phải khoe khoang gì nhưng nhiều người nhìn vào đều thắc mắc tại sao người như em với nhiều điều kiện thuận lợi như vậy và hình thức cũng không đến nỗi mà tại sao lại ế. Em chẳng thể trả lời tại sao, chỉ đổ tại duyên số thôi.
Nói thế nhưng em không tin vào duyên số, em nghĩ cái gì cũng có nguyên nhân cả. Em làm việc ở một môi trường ít đồng nghiệp nam cùng độ tuổi. Hơn nữa, các mối quan hệ xã hội lại ít. Trước đến nay em có một vài mối tình. Mối tình tuổi trẻ hồi mới ra trường khi suy nghĩ chưa thật sự trưởng thành đã khiến em tự đánh mất nó. Một vài mối tình sau chưa thực sự may mắn lắm nên không đi tới đâu.
Thấm thoắt cái tuổi nó đuổi xuân đi. Lỡ làng qua mấy lần như thế thì còn đâu thanh xuân của người con gái. Cuộc đời ai cũng chỉ sống một lần. Em không đành lòng để cuộc đời mình sẽ chỉ có một thân một mình những ngày tiếp theo. Nhất là với em - một người con gái sống tình cảm, luôn thèm cảm giác quan tâm và được quan tâm ai đó hàng ngày. Em còn luôn khát khao có những đứa con của riêng mình nữa. Em rất yêu trẻ con và luôn mơ một ngày mình được làm mẹ. Nhìn những bà mẹ, em thèm lắm và ước ao ngày nào đó mình cũng được như vậy, được nhận thiên chức làm mẹ mà lẽ ra là người phụ nữ, ai cũng có quyền đón nhận. Mong là em sẽ sớm được gặp anh để chúng ta cùng xây nên tổ ấm mơ ước đó nhé.
Em - một người con gái cá tính, yêu thích nghệ thuật, thích khám phá, đi du lịch, thích nhiếp ảnh (đã có ảnh chụp được đăng báo và được giải thưởng). Em biết chơi một vài nhạc cụ, sống khá lãng mạn. Em khéo tay, biết đan lát thêu thùa, may vá và nấu ăn khá ngon. Về khoản nội trợ này thì anh yên tâm nhé. Nếu mình có duyên đến được với nhau, chắc chắn em sẽ không làm anh thất vọng đâu (cười).
Tuy nhiên em là người cũng khá thực tế, yêu thích kinh doanh. Ngoài công việc chính ở một doanh nghiệp nhà nước, em cũng tập tành buôn bán online thêm. Tuy chưa thực sự thành công nhưng em vẫn mong mỏi có khả năng phát triển sở thích này hơn trong tương lai.
Em đã nói về bản thân quá nhiều rồi nhỉ, không biết anh đã hình dung ra em được bao nhiêu phần rồi? Còn em hình dung ra anh như thế nào nhỉ. Một người biết quan tâm này, biết chia sẻ này. Em không cần gì ở anh cả, chỉ cần anh là một người bạn có thể đồng hành cùng em, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn là đủ. Nếu như anh có cùng sở thích thì càng tốt, nhưng không có thì cũng không sao, quan trọng nhất vẫn là tính tình hợp nhau thôi.
Về quan niệm để giữ gìn hạnh phúc gia đình thì em rất tâm đắc câu nói này: Hôn nhân không phải là 1+1=2 mà là ½+½=1. Tức là mỗi một người khi bước vào cuộc sống chung, hãy chỉ mang theo một nửa cái tôi của mình mà thôi. Sống với nhau cần biết chấp nhận những cái hay cái dở của nhau bởi không có ai hoàn hảo cả. Tất nhiên chỉ những điều trong giới hạn phải không anh?
Em biết, yêu cầu của em đơn giản vậy nhưng lại khó vô cùng. Bởi đến giờ này em vẫn chưa tìm được anh. Nếu anh cũng là người đang tìm em, hãy liên lạc với em anh nhé. Thật ra em "tàu ngầm" ở mục Hẹn hò này cũng khá lâu rồi và đọc rất nhiều bài viết. Nhưng em ngại, bởi tuổi tác như này em nghĩ sẽ rất khó có cơ hội. Nhưng thôi cứ mạnh dạn xem sao, biết đâu hạnh phúc sẽ mỉm cười. Nếu không thì cũng thêm được những người bạn tốt, anh nhỉ.
Thôi, em viết cũng rất dài rồi. Hẹn gặp anh ở thư sau nhé. Sau khi anh gửi mail làm quen cho em, chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn ạ.
Chúc anh sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Minh
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nữ