Chào anh, người mà em mong chờ. Có một phần nội dung trong tập Hoàng tử bé mà em đặc biệt lưu tâm, đó là: Hoàng tử quen một con cáo cô độc. Một ngày nọ, hoàng tử đến thăm con cáo và con cáo nói rằng tốt hơn hết cậu nên đến đúng giờ như hôm trước. Vì chẳng hạn như bốn giờ chiều cậu đến, thế là từ ba giờ, mình đã thấy vui rồi. Càng gần đến giờ hẹn, mình càng thấy vui. Tới bốn giờ thì mình cuống lên, mình bồn chồn, hiểu ra cái giá trị của hạnh phúc. Nhưng nếu cậu đến bất cứ lúc nào, mình không biết khi nào thì nên sửa soạn cho trái tim mình. Vậy đấy, phải cần một nghi thức chứ. Nghi thức đó là thứ khiến một ngày khác mọi ngày, một giờ khác mọi giờ. Có lẽ tình yêu thì không cần dự đoán trước, không cần chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo, thuận theo tự nhiên cứ thế mà đến. Nhưng ngày hôm nay em lại muốn sửa soạn trái tim mình, dành một nghi thức đặc biệt cho một người đặc biệt. Không quá mong cầu, nhưng em muốn chủ động bước một bước để tìm ra giá trị hạnh phúc của riêng mình.
''Một lúc nào đó em sẽ muốn viết một bức thư tình thực sự, một bức thư tình dành cho người em thương" đây là một bài vô thức cách đây nhiều năm trên trang cá nhân của em, có lẽ nó ứng với hiện tại. Ngoảnh mặt thấy xuân xanh không nhiều, đối với mọi người có thể là đã trễ, nhưng với em thấy hiện tại là thời điểm thích hợp nhất, không muộn để khiến em cuống cuồng tìm một người. Em đang ở trong tâm thế thực sự đón nhận mọi thứ, vậy nên cũng mong gặp được anh ở trong tâm thái như thế nhé. Cất giữ quá khứ, không vội vàng vì điều gì, trân trọng hiện tại và có thể cùng nhau hướng tới tương lai. Hôm nay, cũng chính là sinh nhật của em, một ngày thật đặc biệt, dậy sớm, sửa soạn trái tim mình và quyết định viết một bức thư dành cho một người đặc biệt.
Có lẽ hiện tại là cuối năm, mọi người đang tất bật với dòng cuốn hối hả của những ngày cận kề tết, kết thúc một năm. Những năm về trước, em từng như vậy, có lúc quên cả bản thân, quên cả ngày của mình, thậm chí là quên dành cả yêu thương cho những người thân yêu. Nhưng hiện tại, trái với phần đông mọi người, em lại thấy có chút bình yên đến lạ, có lẽ là em đã học được cách biết đủ, trân trọng những thứ hiện tại, không quá lo nghĩ về tương lai.
Em cứ sợ rằng anh cũng bận rộn, sợ anh không có thời gian đọc được thư này của em, nhưng em sẽ không bỏ cuộc, phải không? Em vẫn luôn khát khao được hạnh phúc, nên em nghĩ em sẽ lại tìm anh, tìm anh ở một nghi thức khác, một cơ hội khác. Em sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ hội thêm một lần nào nữa. Em biết rằng, cuộc sống của anh ngày càng trầm ổn, công việc đủ tốt khiến anh hài lòng phần nào, anh cũng biết tự chăm sóc bản thân bằng cách có thể tự nấu ăn và còn dành thời gian hoạt động thể chất lành mạnh nữa. Anh có bạn bè để tâm sự, có người thân giúp đỡ lúc cần. Em hiểu được là anh hoàn toàn thoải mái với hiện tại, anh có thể tận hưởng nó ngày qua ngày. Thật vui vì anh luôn sống tốt như thế. Nhưng mà những lúc anh vất vả, những lúc mệt nhọc, anh có muốn được em động viên, chăm sóc nhỏ cho anh không? Anh có từng nghĩ tới một lúc nào đó anh mong muốn có một mái ấm rộng hơn, ấm hơn, có thêm tiếng trẻ thơ, anh có muốn người phụ nữ của đời mình là em không?
Còn về em, quá khứ, hiện tại và tương lai suy nghĩ như thế nào, có lẽ là rất nhiều điều muốn nói, chẳng thể viết hết qua những con chữ ở đây được. Em nói đôi nét về em để anh có thể cảm nhận được em có phải là người phụ nữ của anh không nhé.
Em sinh năm 1993, sau khi tốt nghiệp cấp ba thì vào Sài Gòn học tập và làm việc. Công việc em là kế toán, hiện tại em kinh doanh nhỏ trên sàn thương mại. dự định của em qua năm tới sẽ tập trung học hỏi và dành thời gian toàn bộ cho việc kinh doanh nhỏ, thêm vào đó em sẽ học bổ sung một, hai thứ ngoại ngữ, vì hiện tại ngoại ngữ em chưa được tốt. Đồng nghĩa với việc em sẽ nghỉ việc văn phòng một thời gian, sau đó sẽ lựa chọn hướng đi cho mình. Vì để thuận tiện cho công việc mới nên hiện tại em chuyển xuống Bình Dương sống và làm việc được một năm rồi.
Về gia cảnh: Em sinh ra trong một gia đình bình thường, quê hương xứ Thanh, bố mẹ hiện còn khỏe, vẫn chăm chỉ lao động để lo cho đời sống và mọi người trong nhà thường hay giúp đỡ lẫn nhau.
Về ngoại hình: Em cao 1m60, nặng 49 kg, ngoại hình lẫn tính cách mang nét truyền thống phương Bắc nhiều hơn, tuy nhiên vẫn mang hơi thở thời đại. Còn cảm nhận về ngoại hình nhiều hơn thì em mong chúng ta có duyên gặp nhau, sẽ có cảm nhận riêng về nhau được tốt hơn nhé. Em tự nhận xét mình là người con gái bình thường, không quá xuất sắc nổi bật, bình thường nhưng cũng không hẳn là tầm thường.
Về tính cách: Có lẽ là hướng nội, hơi ít nói trong giao tiếp, lắng nghe và cho lời khuyên nhiều hơn.
Về sở thích và hoạt động: Cũng như bao người, thích đọc báo, xem phim, du lịch vừa đủ. Hịện tại em đang tham gia lớp học múa cổ trang, đó là sở thích trong đó có niềm vui của em, tuy hơi khác lạ nhưng nếu anh yêu và thương em, mong anh tôn trọng sở thích này của em.
Đó là những gì cơ bản về em. Còn về anh, em không có bất cứ yêu cầu nào cả, nhân vô thập toàn. Em là người con gái bình thường, còn có nhiều điểm chưa tốt nên chỉ có một vài mong muốn nho nhỏ thôi. Em mong chúng ta có thể nói chuyện được vì cuộc sống có rất nhiều điều, có cả những thăng trầm nên em cũng mong chúng ta có cùng tầng nhận thức để cùng nhau giải quyết vấn đề. Mong anh chưa từng kết hôn nữa, chỉ thế thôi.
Em thích một người cùng quê lắm, ở gần em thôi, cũng sinh sống ở Sài Gòn, Bình Dương. Hai người cùng quê sẽ cùng văn hóa, cách sống, như vậy sẽ tốt hơn. Hơn nữa em muốn yêu một người là chính quê hương của mình, những thứ thiêng liêng dường như trở về bản ngã của em. Em thích chúng ta có thể cùng nhau về thăm quê và Tết em còn muốn chạy qua nhà anh xin lì xì nữa chứ nhỉ.
Thư em đã dài, không quá ư lãng mạn, đây là sự trải lòng của em, những chân thực và chân thành nhất muốn gửi đến anh. Mong anh nhận ra được em, cũng mong là anh cảm nhận được điều đó. Nếu anh cảm nhận được bức thư này là dành cho mình thì hãy viết thư hồi đáp cho em nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: lekhuyen2001bca
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Tân Uyên, Bình Dương
- Giới tính: Nữ