Chào anh,
Anh có khỏe không? Trời Sài Gòn dạo này lúc mưa lúc nắng, thời tiết thất thường như vậy anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, lỡ có bị sụt sịt gì thì viết email cho em nè (cười). Dân dược tụi em hay có câu: "Cầm vàng còn sợ vàng rơi, lấy vợ dược sĩ đời đời yên tâm". Nghe cũng vui vui mà không biết có đúng không anh nhỉ?
Sơ lược về em để anh dễ hình dung nhé. Em hiện là dược sĩ, làm cho công ty dược phẩm đa quốc gia với mức thu nhập tốt và công việc em yêu thích nên em cảm thấy rất biết ơn và hạnh phúc. Công việc hàng ngày cho em tiếp xúc nhiều với các chuyên viên y tế, hiểu biết về ngành sức khỏe nhiều hơn và mang nhiều ý nghĩa đến cộng đồng cũng chính là điều làm em tự hào, cũng là lý do em luôn tự nhắc nhở và thực hành việc cho đi.
Em cao 1m60, dáng người vừa vặn, trắng trẻo với khuôn mặt dễ thương. Mọi người hay nói em khá thân thiện, dễ gần và có nụ cười tươi mang nhiều năng lượng. Bên cạnh công việc, em có nhiều sở thích để làm cuộc sống của mình có nhiều màu sắc: em thích chạy bộ và bơi lội thường xuyên để duy trì sức khỏe và thân hình cân đối, nếu có dịp mình cùng tập chạy trail nhé anh. Em thích nghe nhạc và tìm tòi nấu nướng. Cuối tuần khi có thời gian rảnh rỗi, em lại bày biện nấu vài món ngon và mời bạn bè thưởng thức. Trộm vía cũng được mọi người khen là nấu ăn ngon ạ.
Em cũng thích đi du lịch khám phá những nơi mới mẻ và hòa mình với thiên nhiên. Em đã đi nhiều nơi, ngắm nhìn những cảnh đẹp nhất, nhưng thật sự có những khoảnh khắc em mong có người bên cạnh sẻ chia thì thật hạnh phúc biết bao. Trong tưởng tượng của em, mình sẽ cùng nhau đi qua những nẻo đường, cùng dã ngoại, cùng nhau dựng lều, ăn bánh uống trà đón bình minh ở trên cung đường Tà Giang Bidoup, mọi thứ thật nhẹ nhàng, giản dị và bình yên. Trong khoảnh khắc đó, chỉ có em, anh và trời đất xung quanh, chỉ cần một ánh mắt, mình nhìn nhau, thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ.
Em nghĩ ai cũng mong có một tình yêu sâu sắc, mãnh liệt và nhiều hương vị. Em cũng thế nhưng là em của 10 năm về trước. Em ở hiện tại mong muốn có anh là người đồng hành, cùng cảm thông chia sẻ, nâng đỡ nhau trong cuộc sống. Hơn tình yêu mãnh liệt và sự rung động, em tìm kiếm một tình yêu nhẹ nhàng, bình yên nhưng không kém phần sâu sắc và bền chặt. Mình sẽ cùng nhau chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn, nuôi dạy con cái và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn giông bão của cuộc đời nhé anh. Em tìm anh - một người bạn đời.
Đôi nét về anh - người mà em đang tìm kiếm: mong anh lớn tuổi hơn em, độc thân và chưa từng kết hôn. Anh tinh tế, chân thành và có ý chí cầu tiến. Mong anh có công việc và thu nhập tốt giống em, sẵn sàng cho cuộc sống gia đình.
Đôi điều chân thành từ em, nếu anh thấy có sự phù hợp, hãy gửi email thật chi tiết cho em nhé. Chúc anh cuối tuần an lành và nhiều niềm vui.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Phan Thu
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
