Anh đi tìm em, em tìm ai?
Một buổi chiều mưa, chợt thở dài
Ba tám xuân qua, còn lẻ bong
Lẻ bong lâu rồi, vợ là ai?
Sau nhiều năm học và làm việc ở Hà Nội và các tỉnh, anh về quê Hòa Bình sống và làm việc. Do đặc thù công việc, trước anh không dám có ý định yêu khi còn trẻ. Khi về Hòa Bình, anh đã 30 tuổi, làm hành chính cơ quan nhà nước và nhận làm thêm ngoài nên rất bận, quên tìm "một nửa" cho mình. Hiện tại, khi bạn bè ổn định hết, anh mới nhận ra bản thân ế thật rồi. Nhưng làm sao thoát ế đây? May quá, đọc được bài viết trên Tâm sự nói về việc tìm được "nửa kia" nhờ chuyên mục Hẹn hò. Hôm nay, xin nhờ VnExpress làm cầu nối giúp mình.
Anh sống chân thành, tự lập (16 tuổi xa gia đình, cách 80 km đi học), không cờ bạc vì không biết chơi. Quan điểm của anh là nếu không cố gắng để thành một người chồng, người bố, người con tốt trong gia đình, người đó coi như thất bại trong cuộc sống. Anh không biết diễn tả bản thân thế nào, nhưng mọi người xung quanh thường nhìn anh với đa số ưu điểm, không có khuyết điểm nên họ thấy anh chưa lấy vợ thì nghĩ kén chọn (chắc họ nghĩ anh có công việc và có nhà rồi).
Anh thích tham gia các hoạt động cộng đồng, giúp đỡ người khác với khả năng của bản thân, nên hàng xóm rất quen biết và quý anh. Sở thích đọc sách, tìm hiểu khoa học, địa lý, lịch sử. Ngoại hình của anh ổn, nhìn trẻ hơn tuổi, nếu nhìn ảnh chắc khoảng 30 tuổi thôi, cao 1,66 m, nặng 68 kg, có thể giảm cân nữa nếu có bạn đời động viên.
Anh chưa yêu ai, chỉ khi học cấp ba thì có cảm tình đơn phương với một người. Anh thấy quan điểm của đạo Phật có nhiều tương đồng nên hay giúp người và sống bình dị, đơn giản, biết đủ là đủ nhưng không phụ thuộc ai. Vậy nên giờ anh vẫn đi xe số, nhưng đã chuẩn bị nếu có gia đình là mua ôtô chở vợ con đi chơi mỗi cuối tuần rồi. Anh nghĩ bản thân đơn giản nhưng gia đình nên có cuộc sống tốt. Nếu em theo đạo Phật, Công giáo... rất hợp với anh.
Còn em, người sẽ email cho anh. Hy vọng em biết lắng nghe, cố gắng vượt qua khó khăn nếu có, không cần đẹp nhưng không quá xấu, không cần giỏi nhưng hiểu biết về thế giới xung quanh mình. Nếu em nhiều tuổi, chắc sẽ hiểu anh hơn.
Anh không cần em lo việc nhà, nhưng rỗi em có thể làm nhé. Nếu em muốn phát triển bản thân ngoài xã hội, anh ủng hộ. Quan điểm của anh là phụ nữ thành đạt là tốt và nên động viên họ.
Mong nhận được mail của người có duyên. Anh sẽ trân trọng và trả lời hết các email gửi đến.
Xin kính chúc độc giả thật nhiều sức khỏe, niềm vui. Chúc những ai độc thân sẽ tìm được người phù hợp.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Cường
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình
- Giới tính: Nam