Em có đọc câu chuyện về nguồn gốc con người theo kinh thánh. Sách cho biết thượng đế sau khi tạo ra Adam thì thấy con người ở một mình không tốt, trong khi muôn loài động vật đều có đôi có cặp. Và thế là Eva được tạo ra từ chiếc xưong sườn thứ 7 của Adam. Và người đàn ông chỉ khi tìm được đúng "chiếc xương sườn" của mình thì mới trở nên hoàn thiện thực sự và hết khổ đau.
Sở thích của em là đọc sách, hồi sinh viên thì thích đọc sách selfhelp nhưng vài năm gần đây thích đọc về chủ đề khoa học, thần học, tâm linh, vũ trụ; thi thoảng viết lách; thích nấu ăn (phở, bún, miến các loại), trồng trọt (rau), chăn nuôi (mèo). Là cô gái khá yêu đời, khá hiểu bản thân và có tư duy rõ ràng trong cuộc sống.
Gần hết một năm rồi. Xin chúc các độc giả sớm tìm thấy mảnh ghép còn thiếu, một nửa yêu thương, chiếc xương sườn... của mình.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Katie
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ