Vì thế em đã nghĩ bọn mình cứ bình tĩnh sống, chờ đợi ngày nhận ra nhau, vui vẻ nắm tay nhau đi tiếp chuyến hành trình cuộc đời này, và kiểu gì ngày ấy cũng tới, chỉ là chưa biết bao giờ thôi. Nhưng giờ em đổi ý rồi, sao mình không gặp nhau sớm hơn anh nhỉ, ngay khi bọn mình còn chưa bớt trẻ, mình sẽ cùng nhau làm thêm được nhiều việc hay ho hơn. Anh thấy thế nào?
Em luôn tâm niệm mình có thể chưa phải là người tốt toàn diện, còn nhiều tật xấu nhưng chắc chắn phải là người tử tế, biết điều. Anh cũng thế nhé. Ngoài ra, em thẳng thắn, nhiệt tình, quảng giao, rất độc lập dẫn tới hệ quả là em khá mạnh mẽ, cứng cỏi nhưng có thể giấu bớt đi nếu điều đó làm anh thấy thoải mái hơn.
Em thích đi du lịch bụi, lang thang khám phá những vùng đất mới, thích trồng cây nuôi cá, thích những cái đẹp ít tốn tiền như đi chợ hoa nhưng không mua chẳng hạn,... Bình thường em cũng hay chạy bộ, đi bơi, tập gym, không phải vì đam mê mãnh liệt gì mà chủ yếu là để khỏe mạnh thôi, lý thuyết quá anh nhỉ. Về ngoại hình, mọi thứ chỉ nằm trong giới hạn bình thường, nên nếu anh không kỳ vọng cao, chắc không vấn đề gì đâu anh.
Em luôn nghĩ về chàng trai đang vui vẻ sống chờ đợi mình sẽ là người tử tế, chân thành, sẽ yêu thương, tôn trọng gia đình em như gia đình anh ấy, không hút thuốc, sống tích cực và lành mạnh. Em hứa sẽ luôn tử tế, chân thành, là bác sĩ riêng, là bạn, là đồng chí, là người đồng hành thú vị, đáng tin cậy của anh. Vậy nên anh nghĩ sao về lời đề nghị gặp mặt sớm này. Mình gặp nhau nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: maivan
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nữ

