Xin chào các bạn đọc, chào em. Khi em đọc được lá thư này cũng có nghĩa là chúng ta đã có thêm một chút cơ hội để kết nối được với nhau. Anh mong sẽ có một điều kỳ diệu xuất hiện dẫn lối cho chúng ta đến được bên nhau. Là một kĩ sư điện trong ngành điện lực, anh đã không ngại khó nhọc cố gắng bao năm để mang nguồn năng lượng mạnh mẽ ấy thắp sáng tới nhiều vùng quê hương tươi đẹp, từ những làng quê, những vùng miền xa xôi hẻo lánh cho đến những nơi phố thị tấp nập nhộn nhịp. Thế nhưng trong lòng anh lại thiếu đi một thứ ánh sáng tươi đẹp, ánh sáng tình yêu mà anh vẫn luôn tìm kiếm. Nếu em đang nắm giữ nguồn sáng đẹp đẽ ấy thì hãy mau xuất hiện nhé, cùng anh soi sáng vùng trời hạnh phúc của đôi mình.
Anh không phải là một chàng trai mang trong mình tinh thần phơi phới trẻ trung của tuổi đôi mươi nữa, đã bước sang tuổi tứ tuần. Sau bao năm công hiến cho công việc và làm tròn bổn phận trong gia đình, dù đã có những lúc anh quên đi chuyện yêu đương nhưng biết được rằng mong muốn một tình yêu nồng nhiệt của quãng đời tuổi trẻ chưa bao giờ bị dập tắt. Đến bây giờ, khi ngoảnh đầu nhìn lại, dù đã chinh phục được phần nào những nấc thang sự nghiệp trong ngành, nhưng hạnh phúc của bản thân vẫn là một khoảng trời trống trãi mà anh chưa từng chạm đến.
Giờ đây, anh không muốn đơn độc bước đi trên con đường của mình nữa, mong được có em đồng hành, sánh bước bên cạnh trên đoạn đường tiếp theo. Có thể xuất hiện thêm những thử thách khó khăn nhưng anh tin rằng bản thân có đủ sức để che chở, bảo vệ và san sẻ với em mọi điều lớn nhỏ, sẽ cùng em vượt qua tất cả để những ngày tháng sau này cuộc sống chúng ta sẽ ý nghĩa hơn, vui hơn và hạnh phúc hơn. Một vài nét chấm phá về bản thân để em có thể hình dung anh được rõ hơn, ngoại hình anh tương đối cao, trên 1m75 với dáng đi thẳng và cơ thể cân đối không mập cũng không gầy. Gương mặt thân thiện hiền lành như tính cách của anh. Anh luôn nhận được nhiều sự yêu quý của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp bởi anh biết cuộc sống cũng cần phải cho đi và quan tâm giúp đỡ mọi người xung quanh và anh luôn làm như vậy.
Khi nhìn thấy gia đình bạn bè người thân quấn quýt với những đứa trẻ, anh cũng mong ước tổ ấm của mình sau này cũng đầy ấp những dấu chân bé nhỏ, những tiếng cười trẻ thơ của anh và em. Anh biết, bản thân tìm kiếm tình yêu lúc muộn màng nhưng anh vẫn mong em là cô gái độc thân hiền lành dễ thương biết cư xử, yêu thương nghiêm túc, chưa từng kết hôn giống như anh nhé và có thể sinh thêm một hai đứa trẻ để tổ ấm của chúng ta càng thêm trọn vẹn. Nếu mình ở gần nhau thì thật tốt nhưng nếu em ở đâu đó trên quê hương Việt Nam mình thì khoảng cách địa lý cũng không phải trở ngại gì với anh, anh vẫn có thể đến thăm em thường xuyên được. Áo cưới đã sẵn sàng, nhẫn cưới đang đợi chủ, cho anh biết câu trả lời của em nhé, mời em về thăm quê hương Bình Thuận tươi đẹp của anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Bắp
- Tuổi: 46 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Tuy Phong, Bình Thuận
- Giới tính: Nam