Tuổi 35, lưng chừng hạnh phúc, chưa một lần anh có được tình yêu. Giờ chỉ mong ai đó sẽ thấu hiểu để yêu trọn cuộc đời này. Em à, có thể nói, tình yêu này với anh thật xa xỉ, vì chính anh đôi lúc cũng không hiểu bản thân mình. Anh vô tâm hay là đang hờ hững, giữa những mảnh đời xuôi ngược chưa từng chạm vào nhau. Người ta nói rằng: Kiếp trước, ta sống tốt, không nặng tình nợ nghĩa với ai nên kiếp này ta chưa có duyên gặp gỡ. Chờ đủ lâu cho nặng nghĩa ân tình, rồi ta sẽ đến với nhau thôi. Nói đến đây, anh nghĩ chắc hẳn em cũng ở đâu đó chờ đợi anh, phải không em? Rồi ta sẽ tìm được mảnh ghép cuộc đời cho riêng mình, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Tính anh ít nói nên cũng không viết được nhiều, chỉ mong sớm tìm được em, người có thể bù đắp những thiếu sót cho nhau. Vậy thôi, thế là đủ!
Giới thiệu đôi chút về bản thân: Anh ở Gia Lâm, Hà Nội, sinh năm Canh Ngọ. Công việc hỗ trợ dịch vụ tại văn phòng, trực ca sáng tối luân phiên theo tuần. Thích chạy bộ, không hút thuốc, hạn chế rượu bia, biết nấu cơm đơn giản nhưng cũng có nhiều sở đoản cần em bù đắp. Anh cao trên 1m6, nặng trên 50 kg, chờ em vỗ béo thêm. Anh không thích lái xe đi xa nên em ở quanh các tỉnh lân cận Hà Nội thì tốt, còn xa chắc em phải thuê tài xế đó, Thôi, anh xin dừng viết tại đây nhé, chứ kể ra thì lộ hết (sau này có duyên, ta sẽ chia sẻ, tìm hiểu thêm nha). Hy vọng, anh sẽ là mảnh ghép phù hợp với em và ta có thể sớm tìm được nhau, em nhỉ.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Dũng Nguyễn
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Gia Lâm, Hà Nội
- Giới tính: Nam