Em mới biết đến chuyên mục Hẹn hò của báo VnExpress thôi và sau khi tìm hiểu thì được biết rất nhiều người đã tìm thấy một nửa của mình ở đây. Vì vậy, hôm nay em mạnh dạn viết những dòng này, cũng hy vọng tìm được một người phù hợp để cùng nhau bước tiếp những hành trình phía trước. Trước hết, nói một chút về bản thân, em sinh năm 1995, quê ở Hải Dương, đang sinh sống và làm việc tại Hai Bà Trưng, Hà Nội. Em khá mảnh mai, cao 1m53, nặng 42 kg, không quá xinh nhưng cũng ưa nhìn và biết cách ăn mặc một chút. Trước đây em từng trải qua một mối tình, sau đó là độc thân đến nay. Em tập trung phát triển bản thân, công việc, cũng một phần do tính cách, ít ra ngoài gặp gỡ người khác, ít đi chơi nên em ít tiếp xúc người khác phái. Ở cơ quan toàn các anh đã có gia đình hoặc bạn gái nên em cứ độc thân đến giờ.
Công việc em cơ bản đã ổn định. Ba mẹ cũng lo lắng và có chút trông ngóng em kết hôn nhưng em luôn động viên ba mẹ rằng bản thân không hề có suy nghĩ không muốn kết hôn, chỉ là em chưa gặp người phù hợp. Em nghĩ mình cũng không vội vàng trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, em nghĩ mình không nên "ngồi im rồi tình yêu sẽ đến" nữa, nên viết những dòng này.
Về tính cách: Em thấy mình chân thành, hòa đồng nhưng không phải ai cũng thân. Em khá thẳng tính, không thích người hay nói lời sáo rỗng, không thật lòng, hai mặt. Đi làm nơi công sở, thứ em không muốn tham gia chính là các nội dung nói xấu, bàn tán sau lưng. Em nghĩ rằng ai cũng có những điểm tốt, nên nhìn vào những điểm đó nhiều hơn. Em cũng là người hướng về gia đình, yêu và thích gần gũi thiên nhiên.
Quan điểm của em trong tình yêu hay bất cứ mối quan hệ nào: chân thành và vì nhau, không ai là phù hợp với ai 100%. Sự chân thành và quan tâm thật lòng sẽ gắn kết và khiến một mối quan hệ trở nên lâu dài, tất nhiên là cần có sự phù hợp nhất định trong tính cách và quan điểm. Với người ta, có thể mong tình yêu là những gì đó lớn lao, còn em hay đùa mấy đứa bạn thân rằng mình chỉ mong cầu những điều bình dị, gia đình bên nhau, động viên và quan tâm nhau hàng ngày, nhưng dường như những điều càng bình dị bây giờ lại càng khó, anh có thấy vậy không ạ?
Về anh, em mong anh hơn tuổi, là một người điềm đạm, bao dung. Em nói hơi nhiều một chút, đặc biệt là với người thân, hay chia sẻ mọi vui buồn. Em là người có chính kiến, cũng rất dễ "đổ" trước một chàng trai tinh tế và hài hước. Em khá "nhạt", kể chuyện cười mà lũ bạn toàn phải tự cù nhau cười thôi, giờ em cũng đỡ hơn chút rồi, anh đừng lo quá. Em không mong cầu anh giàu nhưng mong anh cũng có công việc ổn định. Em nghĩ nếu mình đủ duyên đến với nhau thì cũng cần chuẩn bị kế hoạch cho em bé nữa.
Mong anh là người có chí và có kế hoạch ,mục tiêu rõ ràng. Còn lại, chúng mình cùng cố gắng. Gia đình em thuần nông, bố mẹ buôn bán nhỏ. Em mong ba mẹ anh hiền lành, tốt tính và thương con. Em không ngại làm dâu, miễn là bố mẹ đừng khó nha anh, nếu không em sợ mình không "cân" nổi mất. Em luôn thương bố mẹ em nên sẽ thương bố mẹ anh như chính bố mẹ của mình. Em mong anh cũng vậy. Mong anh ở gần Hải Dương thì càng tốt, em rất mong có thể thường xuyên gần gũi cả hai bên ba mẹ. Thư cũng dài rồi, em xin dừng lời. Nếu anh thấy mình có những điểm phù hợp thì đừng ngại nhắn cho em nhé. Một lần nữa em xin cảm ơn VnExpress vì đã tạo ra chuyên mục này để những người độc thân như em có cơ hội tìm kiếm một nửa của mình.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Cogai95
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nữ