Thường em ăn mặc đơn giản, ra ngoài chỉ tô một chút son lên môi. Chiều cao 1,68 m, thân hình cân đối (trong giấy khám sức khỏe định kỳ công ty ghi vậy nhưng em thấy mình hơi tròn), không thích mang giày cao gót, thường mang giày thể thao nên anh cũng không cần ngại khi thấp hơn em nhé.
Em tốt nghiệp đại học, đang làm quản lý cho một công ty Nhật Bản tại Đồng Nai. Nhưng trong chuyện lập gia đình, em không quan trọng chuyện bằng cấp hay thu nhập của ai cao hơn. Bởi học vấn không phải là thước đo sự thành công và nhân phẩm của một người. Quan trọng là khi lương và công việc thấp hơn vợ, anh có vượt qua được lòng tự tôn của chính mình và những lời nói ra nói vào xung quanh hay không.
Em rất thích câu nói "Hãy học cách yêu hoàn hảo một người, đừng tìm người hoàn hảo để yêu". Mỗi người đều có ưu khuyết điểm riêng, như bản thân em để tính toán với các con số trong công việc thì rất tự tin, nhưng khi đối diện với bài toán nêm mắm muối đường ở góc bếp thì thực sự rất hậu đậu, bù lại em giỏi rửa chén, sắp xếp dọn dẹp nhà cửa. Bây giờ em đang tập nấu ăn, làm bánh. Anh có nguyện làm chuột bạch thử những món em nấu không? (cười).
Bởi em không phải là cô gái 20 để còn nhiều thời gian và sự lựa chọn của bản thân nên mong muốn tìm hiểu một cách nghiêm túc để tiến đến hôn nhân. Còn về lý do vì sao tới 30 tuổi vẫn chưa lấy chồng, đó là một câu chuyện dài và khi đủ tin tưởng, em sẽ tâm sự cùng anh.
Về anh, em có 2 mong muốn: một là anh chưa từng kết hôn. Em theo đạo Công giáo nên hi vọng sẽ cùng anh bước vào nhà thờ làm lễ cưới. Hai là anh không làm bạn với thuốc lá. Còn những thứ khác, khi con tim đã chung nhịp đập thì chẳng còn chỗ cho lý trí đâu anh nhỉ.
Để qua một bài viết thì không thể bộc lộ được hết tính cách và con người của em. Nếu anh thấy bài viết của em thú vị, hãy gửi mail cho em nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: An Nhiên
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
- Giới tính: Nữ
