Mới biết đến chuyên mục Hẹn hò trên VnExpress, hôm nay em mạnh dạn viết vài lời cho anh, hy vọng tìm thấy anh trên này để cùng đưa nhau về nhà, anh nhé.
Em gọi anh là bạn đồng hành vì xem anh là người yêu và cũng là người bạn sẽ đồng hành với em trong quãng đời còn lại. Một người cùng em trò chuyện, chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn, khó khăn trong cuộc sống, nắm tay nhau mỗi khi vấp ngã; cùng em chia sẻ việc nhà, giữ gìn nếp sống lành mạnh, nhà cửa luôn sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Dù sống cùng nhà nhưng em không muốn chúng ta vì thế mà xuề xòa với bản thân, trong cách ứng xử, trong từng lời nói ra. Em muốn chúng ta hãy tập thói quen mỗi ngày đều thể hiện sự tôn trọng nhau, trước tiên qua cách ăn mặc gọn gàng, sạch đẹp, chỉn chu trong từng hành vi, từng lời nói để không làm tổn thương nhau, đối xử một cách tôn trọng và lễ nghĩa với nhau. Những thói quen nhỏ sẽ tạo ra sự thay đổi lớn, hình thành nên văn hóa gia đình, sẽ biến thành kỹ năng sống để cùng nhau giáo dục con cái sau này. Em nghĩ đây là yếu tố quan trọng để xây dựng, duy trì cuộc hôn nhân hạnh phúc, lâu dài.
Em mơ ước có thể cùng anh xây dựng mối quan hệ mà ở đó tình bạn, tình yêu được dung hòa. Hai người yêu nhau, đi với nhau suốt cuộc đời, hỗ trợ và yêu thương nhau nhưng cũng đủ khoảng cách để tôn trọng, cư xử lịch thiệp với nhau như hai người bạn. Yêu nhưng cảm thấy tự do trong mối quan hệ như thể tình bạn, có thể bù trừ cho những thiếu sót, chấp nhận và dung hòa những khiếm khuyết của nhau. Khi mắc lỗi thì bao dung tha thứ cho nhau, cùng nhìn nhận lại vấn đề và thay đổi. Thực ra những điều này em nghĩ sẽ không quá khó với người đàn ông có trách nhiệm và bản lĩnh như anh đâu nhỉ. Hơn nữa nếu đã là của nhau thì ta sẽ biết hòa hợp và chấp nhận nhau thôi.
Về anh, mong anh biết tự chăm sóc bản thân, thẳng thắn, quyết đoán, không vướng bận con cái. Tuổi tác với em không quá quan trọng, anh có thể lớn hoặc nhỏ tuổi hơn em.
Về kinh tế, nếu bây giờ anh chưa có gì thì cũng đừng lo lắng quá nhé, em chỉ cần anh có công việc và thu nhập ổn định, có chí cầu tiến. Khi về chung nhà rồi, bằng sức lực và đôi tay, chúng ta sẽ cùng phấn đấu, tích cóp cho cuộc sống đủ đầy hơn.
Điểm qua về bản thân: Em cao 1,58 m, nặng 47 kg, vẻ ngoài được nhận xét là ưa nhìn, cân đối, là người ngoan ngoãn, chăm chỉ, biết cách cư xử, biết lắng nghe, biết suy nghĩ, biết nhận sai và sẵn sàng sửa sai. Em không theo đạo nhưng hướng Phật. Khi mới gặp, em có thể hơi dè dặt, "thanh niên nghiêm túc" một chút. Anh đừng vội nghĩ là em khó gần mà nản lòng nhé. Khi đã bắt chuyện làm quen rồi, tạo được sự tin tưởng trong em, anh sẽ thấy em rất thoải mái, hồn nhiên, khá hài hước nữa đó. Tiếp xúc lâu, anh sẽ cảm nhận được sự chân thành, ấm áp trong em.
Em biết giữ giá trị cho riêng mình, không buông thả hay dễ dãi trong các mối quan hệ. Em đặt ra những ranh giới của bản thân và tuân thủ chúng vì không muốn bị lợi dụng hoặc coi thường. Thế nên khi bước vào một mối quan hệ, nếu em cảm thấy không được tôn trọng, không đủ tin tưởng, không đủ cảm giác an toàn, đối phương thiếu sự đầu tư nghiêm túc, lúc đó em sẽ dừng lại.
Gia đình em thuộc diện cơ bản, tuy không giàu tiền bạc nhưng giàu tình cảm. Bố mẹ đều là công chức nhà nước và đã nghỉ hưu. Anh chị em trong nhà đều ra trường và có công việc ổn định.
Em rất thích câu nói: "Tôi chỉ có một cuộc đời và không thể hào phóng trao nó cho người tôi không yêu". Thế nên em sẽ không bao giờ chọn ẩu để yêu đương cho có. Em thà chờ lâu hơn, yêu muộn hơn, một mình thêm chút mà tìm được người thích hợp với mình, người em yêu và yêu em, người mà em muốn kết hôn và gắn bó cả đời.
Còn rất nhiều điều em muốn chia sẻ, nhưng chờ anh đến rồi chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhau nhé. Còn bây giờ em lại tiếp tục tận hưởng cuộc sống độc thân, dành thời gian nhiều hơn cho bản thân, sống trọn vẹn từng ngày, cố gắng hoàn thiện mình mỗi ngày để đến khi tìm thấy anh, Em sẽ tự tin xuất hiện với phiên bản tốt hơn ngày hôm nay.
Nếu em đúng là cô gái anh tìm, hãy mạnh dạn thổ lộ, tự tin bày tỏ quan điểm, cảm xúc của mình nhé. Em không thích chàng trai quá rụt rè, nhút nhát đâu. Mong hồi âm từ anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Blue Sky
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ