Em là cô gái Bắc, hiện làm việc tại Hà Nội, làm văn phòng bình thường. Đã trải qua 29 xuân xanh mà anh vẫn chưa xuất hiện nên đôi lúc em cũng hơi chạnh lòng. Cao 1,58 m, thích đi trên những đôi giày cao gót nên em hi vọng anh sẽ cao hơn em. Em vui tính, bạn bè hay bảo em nói nhiều.
Nhiều lúc mọi người cứ thắc mắc tại sao em vẫn độc thân, không yêu đương gì cả. Bảo em có duyên âm thì nên cắt đi. Em không nghĩ nhiều thế, chỉ là chưa đúng thời điểm để anh xuất hiện thôi.
Em không đòi hỏi ở anh quá nhiều vì em cũng chẳng phải xuất sắc gì. Anh sinh ra, lớn lên ở đâu không quá quan trọng nhưng em không thích con trai hút thuốc và độc đoán. Em có lòng tin là những người đang đọc từng chữ em viết này, đều là người nho nhã và có khi toàn là người học rộng tài cao, chỉ là quá bận tâm đến công việc nên không có nhiều thời gian để tìm hiểu một cô gái xứng đôi vừa lứa.
Nếu anh không phải là của em, hi vọng anh sẽ sớm tìm được một nửa của mình. Chúng ta đều đi được nửa quãng đường đời rồi, tương lai vẫn đang ở phía trước, em cần một người đàn ông đồng hành cùng em trên những dự định tương lai.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Phúc
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Long Biên, Hà Nội
- Giới tính: Nữ