Vậy mà "anh cô đơn" cứ theo em mãi đến tận giờ. "Anh cô đơn" ơi, em biết anh thích em rồi nhưng em không thích anh chút nào. Vậy nên, anh hãy tha cho người em gái nhỏ bị dính lời nguyền này đi nhé. Đã dính lời nguyền còn gặp anh nữa, em ế đến già mất. Hãy tha cho em anh nhé, để em còn tìm được người yêu tương lai của mình.
Người ta nói em kén chọn, kỹ tính rồi "già kén kẹn hom". Em đâu muốn vậy, cũng muốn dựa vào ai đó, làm nũng mỗi khi mệt mỏi lắm chứ, chẳng qua em chưa tìm được người phù hợp thôi. Em vẫn tin đến thời điểm nhất định sẽ gặp được anh; tin rằng sự độc thân lâu năm của em sẽ đổi bằng một người cực kì tốt. Em không sợ muộn, chỉ sợ lấy nhầm người.
Anh à, nếu vô tình đọc được vài dòng tâm sự này, hãy đến tìm em nhé. Em chờ anh hơi lâu rồi đó. Hãy đi thẳng đến tim em thôi, đừng rẽ vào tim ai nữa anh nhé.
Mong anh chân thành, biết quan tâm, chia sẻ, biết lắng nghe, hiểu chuyện, có nghề nghiệp ổn định, ngoại hình ưa nhìn một chút càng tốt.
Chờ anh.
(Em không giỏi văn nên mong mọi người thông cảm nhé).
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thu
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Huyện Bình Giang, Hải Dương
- Giới tính: Nữ