Tết vừa rồi về quê, em lại phải nghe mấy câu như: "Đợi đám cưới của con thôi đó nghen", "Năm nay có tin vui chưa con?". Mẹ thì bảo "Năm nay 30 tuổi rồi nha con, mau mau lấy chồng, sinh em bé để mẹ còn giữ tiếp".
Do vòng xoáy công việc bận rộn và môi trường làm việc mà em vẫn một thân một mình tới giờ. Năm nay chợt nhận ra bản thân cũng cần tổ ấm cho riêng mình. Em thèm lắm bữa cơm gia đình đơn giản, ngon miệng, tiếng trẻ con cười đùa, tiếng vợ chồng chí chóe, rồi cuối tuần hai đứa cùng nhau đi dã ngoại, đạp xe, leo núi, ngắm cảnh hoặc chỉ là ở nhà chăm sóc nhà cửa.
Em tự hào là thành viên trong một đại gia đình đông con cháu, trên dưới yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Theo mọi người đánh giá, em không đến nỗi xấu, cao 1,58 m, là mẫu người vừa truyền thống vừa hiện đại, theo đuổi hình tượng người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà, vừa muốn chăm sóc gia đình vừa muốn đi làm để không bị phụ thuộc quá nhiều, lúc nào cũng yêu hết mình và được yêu thật lòng.
Mong gặp được Mr. Right của đời em, hai đứa mình bù đắp cho nhau, anh nổi nóng thì em nhường nhịn và ngược lại. Hy vọng anh có khuôn mặt dễ nhìn, hiền hậu, chính trực, ngay thẳng, có ý chí và trách nhiệm. Chúng ta cùng nhau bước vào lễ đường thề nguyện, cùng xây dựng tổ ấm, sẻ chia ngọt bùi, khó khăn. Em không sợ khổ, chỉ sợ gặp không đúng người thôi.
Cảm ơn đã dành thời gian để đọc câu chuyện này và xóa lỗi nếu không nhận được hồi âm của em nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thanh
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Thạnh Hóa, Long An
- Giới tính: Nữ
