Tính em hiền lành, vui vẻ nhưng đôi lúc hơi trẻ con, thích đọc sách, nghe nhạc và đi dạo. Quan điểm sống đơn giản nên con người em nhìn khá đơn điệu (có lẽ vì vậy ít tạo được ấn tượng tốt với người khác).
Trước giờ em suy nghĩ để có một gia đình hạnh phúc, điều cốt lõi là phải có tình yêu và sự tôn trọng. Vậy nên em tìm cho mình một người đồng điệu về mặt cảm xúc, nhưng mãi vẫn chưa được. Đôi lúc em cảm thấy không cần vội vàng, nhưng vì làm việc trong môi trường ít bạn nam nên hôm nay em quyết định bước lên đây để mở ra cho mình cơ hội, dù không tìm được người phù hợp thì cũng có thêm bạn, và khi tuổi trẻ qua đi, em sẽ không phải hối tiếc.
Em không có hình mẫu lý tưởng cho người mình muốn gặp, nhưng với em, điều đáng quý ở người con trai là sống biết trước sau, có chính kiến, có mục tiêu và bản lĩnh. Với em, ngoại hình hay gia cảnh không quan trọng lắm, vì để gặp được người có tính cách như mình mong muốn, hợp với mình đã là rất khó, phải không anh?
Viết vậy thôi chứ em cũng không biết nói gì thêm. Mình sẽ trò chuyện nhiều hơn nếu có duyên anh nhé.
Cuối cùng xin chúc độc giả một ngày vui vẻ, hạnh phúc.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tigon
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
- Giới tính: Nữ