Không biết em mở đầu như vậy có não nề quá không, chứ trái tim em thật sự đang cần được sưởi ấm.
Lại một cái Tết qua đi, không hiểu sao năm nay em cảm thấy cô đơn hơn những năm trước, có lẽ vì em lại sắp bước qua tuổi 29, cái tuổi không già nhưng cũng không thể nói là quá trẻ và vẫn chưa tìm thấy ai bên cạnh. Ai cũng bảo em kén chọn nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ bản thân nhất. Không phải chúng ta kén chọn, chẳng qua là duyên chưa tới, hạnh phúc chưa kịp mỉm cười, phải không anh?
Hy vọng qua chuyên mục này, em sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp. Em không phải quá xinh đẹp, chỉ ưa nhìn, vui vẻ, hiện đại và truyền thống xen lẫn với nhau, nghiêm túc trong tình cảm. Vì thế em hy vọng cũng sẽ gặp được người thực sự nghiêm túc đi tìm nửa kia, trưởng thành, chững chạc cho em cảm giác an toàn. Em không quan trọng về ngoại hình của anh, chỉ cần gọn gàng. Rất hy vọng anh ở Bình Dương. Anh có thể hơn em nhiều tuổi cũng không sao.
Tết rồi mình hẹn hò đi anh
Dắt tay em qua những ngày vô vị
Bỏ lại sau lưng nỗi cô đơn bám kỹ
Đã theo em từ lâu lắm rồi
Hãy liên hệ với em nhé, hy vọng chúng ta sẽ cho nhau cơ hội để bắt đầu.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Mây Mây
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Giới tính: Nữ