Đây không phải lần đầu tiên em viết bài trên chuyên mục Hẹn hò. Ở lần viết trước, em may mắn được nói chuyện với vài người bạn nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, thật sự vẫn chưa gặp được anh – người đồng hành chân thành.
Giới thiệu sơ qua một chút về bản thân để anh dễ hình dung: Quê gốc ở duyên hải Nam Trung Bộ và vào Sài Gòn học và làm việc gần 10 năm, em cũng kịp tích lũy cho mình vốn kiến thức nhất định và kỹ năng cần thiết cho cuộc sống hiện đại.
Nhiều người thắc mắc ngoại hình em nhìn ổn (hơn 1,6 m, BMI bình thường) nhưng sao vẫn một mình. Em nghĩ rằng sớm muộn không quan trọng bằng việc gặp đúng người; đúng người, kịp lúc thì chẳng cần thề hứa sẽ vẫn an yên. Có thể do môi trường làm việc bán (nửa) văn phòng và do con người em sống đơn giản, trầm tính một chút nên vẫn chưa gặp anh. Cứ thế em vẫn độc thân và độc lập trong thành phố này; vẫn một mình tận tưởng cuộc sống độc thân: đi làm, đọc sách báo tìm hiểu thêm, đi bộ, yoga, nấu ăn, cà phê cùng bạn bè...
Duyên có thể chậm hoặc nhanh nhưng suy cho cùng chúng ta đáng được yêu thương và trân trọng. Là người biết lắng nghe, chia sẻ, tôn trọng người khác vì em nghĩ mỗi người là duy nhất và rất nghiêm túc chân thành trong chuyện tình cảm.
Hy vọng em có thể gặp được anh - người có ý chí, tử tế, có trách nhiệm, sống văn minh, biết quan tâm và chia sẻ cùng em về mọi thứ trong cuộc sống (cả hành động và lời nói). Trong chuyện tình cảm hôn nhân, em nghĩ tôn trọng tính cách riêng của mỗi người là điều không thể thiếu, ai cũng cần tự chủ bản thân mà, nhưng khi cả hai đã chọn đồng hành cùng nhau thì việc hòa hợp sẽ giúp nhau trở thành phiên bản tốt hơn.
Thật vui nếu anh cũng định hướng sống ở Sài Gòn hoặc Bình Dương giống em, miễn nơi đó làm ăn tốt và sống hạnh phúc. Người ta nói "muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa phải đi cùng nhau", nhưng em nghĩ trường hợp này thì "muốn đi nhanh và xa nên đi cùng nhau". Có người cùng đồng hành, cùng chung định hướng với mình để xây dựng một gia đình đúng nghĩa (cả nghĩa đen và bóng). Hai người cùng cố gắng phấn đấu cho tương lai có phải nhanh hơn không nào.
Em không theo tôn giáo nào nhưng hướng Phật. Mong anh có quê gốc từ Đà Nẵng trở vào. Về tuổi tác, em nghĩ khoảng cách gần nhau sẽ dễ chia sẻ và có nhiều suy nghĩ tương đồng hơn, anh khoảng 27-33 tuổi là thích hợp, anh nhỉ? Em không quan trọng ngoại hình nhưng sẽ tốt hơn khi anh không thấp hơn em (trên 1,65 m). Dẫu biết xăm là một nghệ thuật, nhưng thật lòng em không thích nghệ thuật ấy. Ngoài ra, em cũng dị ứng với mùi thuốc lá nên hy vọng anh cũng không nhé.
Nếu anh đang độc thân và nghiêm túc tìm người đồng hành để chia sẻ, hãy gửi mail cho em và làm quen với nhau.
Chúc mọi người may mắn và hạnh phúc.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Diệu
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ