Chào anh,
Em độc thân hơi lâu rồi, đã 35 năm. Anh ở đâu mà chẳng đến rước em đi? Chắc có lẽ do duyên em chưa đến. Nhưng em tin đâu đó vẫn có người phù hợp đang chờ.
Em lớn lên ở miền Tây và sống tại TP HCM. Chính nơi em lớn lên đã ảnh hưởng một phần tính cách của em: trầm tính, đa phần hướng nội, sống nội tâm nhiều hơn. Em thích đọc sách, đi dạo, chăm sóc hoa và trồng cây, nhưng cũng có lúc vui đùa và hoạt náo khi gặp những đứa bạn thân mà người ta hay nói vui là đúng gu và rò trúng đài (cười).
Về ngoại hình, mọi người nhận xét em có gương mặt khả ái, trẻ hơn so với tuổi, em vừa truyền thống mà cũng vừa hiện đại, biết thể hiện đúng hoàn cảnh. Những lúc đi làm về sớm hoặc cuối tuần rảnh rỗi, em sẽ đi tập thể dục để nâng cao sức khỏe, cà phê, xem phim (cảm giác xem phim một mình cũng thú vị lắm chứ). Em hy vọng gặp được anh để đồng hành cùng em trong tất cả các hoạt động này nhé.
Em không quan trọng vùng miền, anh ở đâu cũng được, miễn là có công việc ổn định, ý chí cầu tiến, sống trách nhiệm, ấm áp, cảm giác thấu hiểu khi hai người ở bên nhau. Dù trong bất kỳ mối quan hệ nào, sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau là yếu tố quan trọng để duy trì sự lâu dài.
Em ước ngôi nhà chung của chúng ta có một khoảng trống để em trồng rau và thật nhiều hoa. Anh sẽ cùng em thực hiện ước mơ này chứ? Hy vọng gặp được anh. Anh có thể viết mail cho em nếu anh cảm mến cô gái ngay khi vừa đọc xong bài viết này nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thư
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ