Chào anh, một người mà em sẽ gặp trong thời gian tới. Em rất hy vọng, với tất cả tấm lòng của mình đặt vào bài viết, có thể kết nối được với anh. Em 32 tuổi, quê ở Ứng Hòa, Hà Nội. Hiện tại em làm việc ở Cầu Giấy. Suốt những năm tháng qua em chỉ biết đi học và đi làm nên không dành nhiều thời gian cho chuyện tình yêu. Tất nhiên em cũng không có nhiều trải nghiệm trong tình yêu. Hiện tại, sau nhiều năm học tập và phấn đấu, em giữ chức vụ quản lý của công ty. Vì đặc thù công việc thường xuyên làm việc trong cường độ cao và môi trường chuyên nghiệp, em có phần kỹ tính và cầu toàn. Tuy nhiên, chỉ là góc độ công việc thôi, còn trong cuộc sống em rất vui vẻ, biết quan tâm tới mọi người xung quanh.
Về tính cách: em là người cực kỳ đề cao giá trị của tri thức, chính vì thế không ngừng học hỏi, chăm chỉ đọc sách và không ngại nhận sai, sửa sai. Trước đây khi còn đi học, em cũng được đánh giá là học sinh giỏi, kết quả luôn luôn top đầu các kỳ thi từ cấp cơ sở tới cấp quốc gia, học đại học hay sau đại học cũng luôn giành được học bổng. Em nói qua một chút (PR bản thân hơi quá) để anh yên tâm rằng nếu như anh có lo lắng về F1 của chúng ta thì yên tâm mẹ của nó cũng là người khá thông minh, nhanh nhẹn. Em hướng thiện, nghe phật pháp mỗi ngày, tự sửa bản thân và tu dưỡng đạo đức. Ngoài ra em rất chăm chỉ làm việc, xoay quanh em chỉ có công việc và công việc. Em thường có thói quen làm việc tập trung. Nếu quen anh rồi, em chỉ tập trung vào mối quan hệ của chúng ta thôi.
Về gia đình: Em sinh ra và lớn lên ở nông thôn, cũng từ gia đình nông thôn. Bố mẹ em làm ruộng nên em rất thấu hiểu sự vất vả và trân trọng giá trị lao động. Em có thể ngồi văn phòng, tham gia các buổi hội thảo lớn hay gặp gỡ các đối tác chuyên nghiệp. Đồng thời em cũng có thể đi cấy lúa, bắt ốc hoặc làm các công việc cùng với người nông dân mà không nề hà gì cả. Anh yên tâm nhé, dù có làm công việc gì em cũng dễ dàng thích ứng công việc nhanh. Em yêu thương gia đình và cũng sống đủ đầy trong tình yêu thương của bố mẹ. Nếu có thêm sự yêu thương từ anh nữa, chắc chắn em là người hạnh phúc nhất thế giới này rồi.
Về ngoại hình: Khi chia sẻ ngoại hình là điều em ái ngại nhất vì em không biết phải miêu tả thế nào về bản thân để anh hình dung ra em dễ nhỉ. Em cũng cao cao, tầm 1m6, mặt cũng không xinh nhưng tươi tắn, hay cười, gương mặt hiền và cũng thiện cảm. Em không biết nói thế nào cả. Nhìn mặt cũng hơi già hơn so với tuổi, có lẽ vì tính chất công việc hoặc do thức khuya nhiều, thế nhưng cũng không đến mức xấu đâu, đi bên anh cũng có chút tự tin.
Về người bạn đời: Em mong muốn anh là một người sống đạo đức, tử tế, chân thành và có học thức. Hai con người cùng tần số với nhau có rất nhiều chuyện để chia sẻ. Thời điểm này em rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm nên cũng mong muốn tìm người đàn ông chững chạc và nghiêm túc như em. Em tin nếu là nhân duyên, bằng cách nào chúng ta cũng tìm đến với nhau thôi anh nhé. Anh mà bỏ lỡ em là bị tiếc đấy. Em cảm ơn anh đã đọc thư của em. Chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe và an nhiên.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thảo Nguyên
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ