Anh ạ, vậy là một mùa đông nữa lại sắp đến rồi. Đôi lúc em cứ nghĩ hay tình yêu bỏ quên mình rồi nên em chờ anh lâu quá. Nhưng em tin anh sẽ đến vào một ngày không xa.
Em là người rất thân thiện, gặp mọi người em có thể thân thiết ngay từ lần gặp đầu tiên. Trước đây, em cũng có nhiều ước mơ, tham vọng lắm nhưng thời gian trôi đi, em nhận ra mọi thứ không còn quan trọng nữa, miễn cuộc sống không quá thiếu thốn.
Đối với em, sống ở quê yên bình hoặc sống ở thành phố cũng được, em thích nghi cuộc sống khá nhanh, cũng được coi là típ phụ nữ năng động và khá nhanh nhẹn.
Tính em vui vẻ, giận không được lâu và ít để những vấn đề trong lòng. Đặc điểm ít giận và giận không được lâu này, em thấy đó là ưu điểm mà cũng là nhược điểm rất lớn của em.
Em khá đơn giản, ngoại hình không cầu kỳ. Anh có thích típ người có vẻ bề ngoài đơn giản như em? Em cao 1,62 m, nặng 46 kg thôi, thời gian này em hơi gầy vì mới niềng răng. Anh có ngại không?
Em không ngại quen xa vì nghĩ chỉ cần hai người nói chuyện và có quyết tâm xác định được đối tượng để nói chuyện và không từ bỏ ngay từ đầu, đồng thời chung mục đích hướng tới xây dựng gia đình nhỏ, dù ở xa bao nhiêu cũng là gần. Sau khi kết hôn, em có thể chuyển vào Sài Gòn sống theo anh nếu anh đang làm việc và sống trong đó.
Về anh, em không đòi hỏi nhiều, chỉ cần anh là chàng trai thích em, bản lĩnh, rộng lượng và lương thiện. Em không đặt quá cao về vật chất, miễn anh đủ bản lĩnh sau này lo cho gia đình.
Mong anh sớm xuất hiện.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thường
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa
- Giới tính: Nữ