Sài Gòn mấy tuần nay bắt đầu nắng, chúng ta lại sắp hoảng hốt nhìn hóa đơn điện rồi anh nhỉ. Em mong gặp anh sớm để mình cùng trốn nắng anh nhé.
Em 33 tuổi, sống ở Sài Gòn, công việc khá ổn, tự lập, nhìn bên ngoài khá mạnh mẽ, nhưng thỉnh thoảng lại muốn có ai đó ở bên để nhõng nhẽo, dựa vào anh à. Không biết nói vậy có làm anh sợ không nhỉ? Em cũng có nhược điểm như mọi người, nhưng sẽ không nói đâu, để anh tò mò mà tìm hiểu chứ (cười). Mong anh sống ở Sài Gòn, vì em không có ý định đổi chỗ ở. Cuối tuần chúng ta có thể về quê của anh và em chơi nhé.
Còn về anh, em có mong muốn gì không nhỉ? Chắc ngoài có thể làm chỗ dựa và chịu khó xắn tay áo giúp em mọi việc, chắc không còn gì nữa. Chuyện đó khó thì không khó mà dễ cũng chẳng dễ anh nhỉ (cười). Em nghĩ ai trong hai ta cũng có những khuyết điểm, thói quen khó thay đổi và những khác biệt với đối phương, nhưng em thích câu nói của một streamer: "Anh không ngại ra Hà Nội để gặp em, cái anh cần là một lý do". Còn với em: "Em không ngại thay đổi, chỉ cần anh cho em một lý do". Anh cũng vậy với em nhé. Nếu khác biệt, mình làm cho nó hòa hợp với cả hai. Nếu sai lầm, mình cùng nhau giải quyết. Có gì cũng phải nói chuyện với nhau anh nhé, đừng im lặng rồi bỏ đi.
Hẹn sớm gặp anh - bạn đời của em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thoa
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 5, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ