Mọi người gặp em thường hỏi "Sao dễ thương, hiền lành thế mà chưa có người yêu?". Em chỉ mỉm cười, trả lời do duyên số. Dù thường đi ăn uống, giao lưu với bạn bè, khách hàng thân thiết nhưng tới giờ em vẫn một mình.
Em cao 1,56 m, nặng 48 kg, được nhận xét dễ thương và hòa đồng. Em khá được lòng các bậc phụ huynh vì thích tâm sự và lắng nghe họ chia sẻ trong cuộc sống. Về sở thích, em có rất nhiều, từ du lịch, nấu ăn, làm bánh, thể thao,...
Dù có nhiều bạn bè nhưng lắm lúc em vẫn thấy cô đơn, cần có người chia sẻ niềm vui trong cuộc sống cũng như lúc mệt mỏi. Mong tìm được người phù hợp để tìm hiểu, sẻ chia trong cuộc sống và nếu được sẽ gắn bó lâu dài.
Về phần anh, hy vọng anh hòa đồng, chân thành, biết quan tâm, chia sẻ, có sự nghiệp ổn định và nghiêm túc tìm bạn đồng hành như em. Gia đình em có truyền thống nhà giáo, từ bố cho tới em gái, các cô dì khác nữa. Mong công việc của anh làm bên nhà nước, để em dễ am hiểu và chia sẻ với anh nhiều hơn.
Người ta thường nói cuộc sống mẹ chồng nàng dâu nhiều khó khăn, nhưng em không ngại nếu sống chung với ba mẹ chồng. Nhà có nhiều người sẽ vui vẻ và đầm ấm hơn.
Hy vọng sớm gặp được anh để cùng nhau xây dựng tổ ấm riêng của chúng ta.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hương
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ