Gặp nhau và yêu nhau là do duyên số, nhưng nếu ngồi yên thì liệu có gặp được anh không? Em nghĩ là hơi khó. Vậy nên, hôm nay em quyết định viết ra những dòng này gửi đến VnExpress, biết đâu sẽ tìm được anh – người sẽ cùng em đi tiếp những ngày tháng sau này của mình.
Em làm việc cho một công ty chứng khoán ở Hà Nội. Là con gái khối D, mê ngoại ngữ nhưng em lại học kinh tế, nghe ngộ nhỉ. À, đặc biệt một chút là em biết tiếng Nga, nên nếu anh có muốn xem hài Liên Xô, em có thể dạy anh miễn phí nhé (cười).
Lúc rảnh em thường làm bánh, đi bộ ra công viên hoặc xem gì đó thú vị, hài hước một chút. Hàng ngày, em thích nghe nhạc, nghe sách nói, nghe những bài giảng của đạo Phật. Em trân trọng những tư tưởng của Phật giáo, rất tin vào luật nhân quả. Mong anh cũng vậy.
Hy vọng anh sẽ là người trưởng thành, chín chắn, có học thức, cùng thế giới quan với em và quan trọng là có ước muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc. Trong gia đình đó, chúng ta luôn tôn trọng nhau, chia sẻ mọi điều với nhau, chấp nhận con người của nhau và yêu thương nhau chân thành.
Em đang làm việc ở Hà Nội nên ưu tiên những ai đang làm việc ở đây. Nếu duyên số cho em gặp một người phù hợp nhưng họ không ở đây, em cũng có thể xem xét chuyển việc, có thể vào Nam, những tỉnh lân cận Hà Nội hoặc về Nghệ An anh nhé. Em không ngại lấy chồng xa nếu anh làm em đủ tin tưởng và thấy được yêu thương trân trọng.
Em nghĩ là dăm ba dòng chữ ở đây không thể nào nói hết về tính cách của em hay những gì mà em muốn chia sẻ. Con người không có ai là hoàn hảo cả, sẽ có những điểm tốt lẫn điểm chưa tốt. Nếu anh quan tâm, hãy nhắn cho em, mình sẽ thử tìm hiểu nhau thêm anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thương
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nữ