Em sắp bước qua tuổi 30, sinh ra và lớn lên tại Bình Định, là nhân viên văn phòng cho một công ty tại TP HCM với mức thu nhập đủ trang trải cho cuộc sống. Tính em vui vẻ, hòa đồng với mọi người nhưng có lúc cũng hơi bướng chút (cười). Em thẳng tính và đôi khi hơi mít ướt anh ạ.
Mong gặp được người có cùng quan điểm, luôn nắm tay em dù gặp phải những khó khăn hay thử thách. Em thích cảm giác sau giờ làm, chúng ta cùng về nhà, nấu ăn và chia sẻ những gì đã diễn ra trong ngày với mỗi người. Em thích cảm giác được nắm tay anh đi dạo gần nhà sau bữa tối; thích cảm giác chúng ta luôn là của nhau, luôn vì nhau trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Em không mơ cao sang, không mong anh phải làm nhiều tiền, cũng không ngại anh từng có gia đình và con riêng, nhưng em luôn hy vọng anh có thật nhiều ý chí, kế hoạch để ngày càng nâng cao cuộc sống của chúng ta, tạo điều kiện tốt sau này nuôi dạy con cái.
Tự nhiên hôm nay em thấy mình sến ghê, nói hết những suy nghĩ trong lòng, điều mà trước đây em chưa từng làm. Có thể với nhiều người, con gái trọng sự nghiệp, nhưng với em, gia đình là quan trọng nhất. Em luôn mong mình là người mẹ đảm đang, nuôi dạy con tốt, là người vợ, hậu phương vững chắc cho chồng. Đối với em, hạnh phúc là đích đến.
Anh nhận ra em thì hãy sớm liên lạc với em nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Ngân
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ