Chào anh - chàng trai năm ấy của em,
Không biết anh có tin vào duyên phận không? Riêng em luôn tin những cuộc gặp gỡ trên đời này đều có duyên và mình có đi cùng nhau quãng đường dài hay không thì cần sự cố gắng của cả hai.
Ngoại hình của em khá nhỏ nhắn, tóc ngắn, đeo kính cận. Em có vài sở thích không đặc biệt lắm như đi du lịch, khám phá nhiều nơi bằng xe máy, thích uống cà phê ở tầng thượng ngắm thành phố hay cùng nhau khám phá ẩm thực đường phố ở Sài Gòn. Lúc rảnh rỗi, em thích sắp xếp đồ đạc trong nhà và trồng cây.
Mong anh chín chắn, công việc ổn định, cầu tiến trong cuộc sống. Anh có kế hoạch định cư ở Sài Gòn hay một tỉnh nào đó gần quê hai đứa để nếu xác định lâu dài, mình có thể ổn định cuộc sống. Em không ngại anh chưa có gì trong tay, chỉ mong nếu tin nhau, anh phấn đấu để cuộc sống sau này tốt hơn.
Trước giờ em không có lòng tin vào tình yêu qua mạng xã hội nhưng hy vọng lần này em sẽ thay đổi suy nghĩ khi gặp được anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Bính
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ