Em quê ở Quảng Nam, học tập và làm việc ở Đà Nẵng và mong ước sẽ định cư tại đây, bởi em yêu Đà Nẵng đến lạ lùng, yêu cả con người và môi trường ở đây. Em cực thích cảm giác ngồi ven sông Hàn uống nước mía, chạy xe chầm chậm mỗi khi đi qua các cây cầu để ngắm nhìn thành phố về đêm hay hít không khí trong lành của sóng biển mỗi tối đi bộ dọc bờ biển.
Em sống tình cảm, hướng thiện, biết đối nhân xử thế, không muốn cuộc sống tạm bợ. Sau này hai ta sẽ cùng cố gắng, em không thích dựa dẫm vào ai cả nên anh yên tâm.
Với chiều cao trên 1,6 m, ngoại hình em tạm ổn. Mong anh cao trên 1,68 m để đứng đẹp đội hình nhé. Em thích mang giày thể thao nhưng đôi khi vẫn mang cao gót anh ạ (cười). Quan trọng anh là đàn ông tử tế, trưởng thành, không gia trưởng, không hút thuốc, có chí cầu tiến để cùng em xây dựng gia đình sau này.
Cuộc sống đôi lúc mệt mỏi, em cũng cần có ai đó để tâm sự, dựa dẫm, bởi lẽ em chỉ là con gái thôi, cũng muốn bé nhỏ bên người mình yêu.
Em không giỏi diễn đạt thành văn nhưng là người sống tình cảm. Nếu anh thấy chúng ta đồng điệu, hãy gửi mail cho em nhé, còn nhiều điều mình sẽ tìm hiểu sau. Em không muốn yêu xa và mong anh nghiêm túc trước khi quyết định gửi mail cho em nhé.
Cảm ơn mọi người đã đọc bài. Chúc ngày mới vui vẻ.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tâm
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ