Nhiều lúc em nghĩ chắc mình ở vậy rồi, đến tuổi này còn ai yêu mình nữa. Nhưng khi đi ra ngoài đường, thấy người ta có đôi có cặp, em lủi thủi một mình, thấy rất buồn và cô đơn.
Trong cuộc sống, nhiều khi có những chuyện buồn mà em không biết tâm sự cùng ai. Trong công việc, nhiều khi bị áp lực, em cũng không biết nói với ai. Cứ đi đi về về một mình, có nhiều khi ấm ức quá, em chỉ khóc một mình, không có ai để chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Vậy nên hôm nay em quyết định lên đây tìm anh. Không biết em có may mắn gặp được anh trên này không.
Tính tình hơi nóng và thẳng thắn nên nhiều khi em nói ra hay làm mất lòng người khác. Em rất thích trẻ con, không biết nấu ăn, không biết ăn nói. Nếu em viết bài không hay, xin mọi người đừng cười em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Dung
- Tuổi: 42 tuổi
- Nghề nghiệp: Công nhân
- Nơi ở: Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế
- Giới tính: Nữ