Em chưa bao giờ mong cầu một tình yêu hoàn mỹ hay những điều quá lớn lao, chỉ mong tìm được một người có thể cùng em sẻ chia những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, cùng em đi đến cuối đời. Em là một cô gái nhỏ nhắn, ngoại hình vừa đủ dễ nhìn. Em đến từ Bắc Kạn, đang sống và làm nhân viên văn phòng tại Hà Nội. Có lẽ vì sinh ra và lớn lên ở tỉnh miền núi nên em hơi hướng nội và có chút rụt rè. Bù lại em chân thành và luôn sống hết mình, là người con gái của gia đình. Để viết nên đôi dòng tâm sự này, em đã phải rất quyết tâm và dùng hết sự can đảm của bản thân, nhưng nếu lá thư gửi được đến anh thì cũng xứng đáng để thử phải không nào.
Tính em hướng nội và hơi nhút nhát nên ít bạn bè, cuộc sống chỉ xoay quanh các mối quan hệ đơn giản giữa công việc và người thân. Vì thế đến giờ này em vẫn lẻ bóng. Giờ đây em ao ước có một gia đình nhỏ, có anh để cùng nhau chia sẻ tất cả những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Em không cần anh giàu sang, không cần nhà lầu xe hơi vì em biết mây tầng nào gặp mây tầng đó, em hiểu vị trí của mình trong cuộc sống này. Bản thân em không có ưu điểm vượt trội thì không thể đòi hỏi anh phải hơn em, phải cho em cái này, cái kia phải không nào. Em cũng không cần anh quá hoàn hảo về mọi mặt vì con người ai cũng có khuyết điểm, ưu điểm và chính em cũng vậy. Nhất là trong tình yêu và hôn nhân, mối quan hệ có bền chặt hay không đều cần có sự sản sẻ, thấu hiểu và cùng nhau vun đắp từ cả hai phía.
Em chỉ mong có thể tìm được anh, người con trai có thể nhỏ hoặc lớn tuổi hơn em nhưng hãy là một người đủ chín chắn, trưởng thành, một người điềm đạm, hiền lành và tốt bụng. Có thể trở thành người chồng, người bạn đồng hành cùng em, là điểm tựa vững chắc để em dựa vào những lúc yếu lòng, có thể đưa ra cho em những lời khuyên lúc em cần. Cả hai sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm nhỏ của riêng mình và có những đứa con đáng yêu. Anh sẽ trở thành người cha mẫu mực và em là người mẹ hiền dịu. Đó là những điều em mong cầu.
Nếu anh là người từng có gia đình hoặc trên 40 tuổi, là người không nghiêm túc, không muốn lấy con gái tỉnh lẻ thì anh hãy bỏ qua bức thư này nhé. Còn nếu anh thấy em phù hợp hãy gửi thư lại cho em, để cả hai có cơ hội thấu hiểu nhau hơn và có thể tiến xa hơn trong mối quan hệ. Chờ thư từ anh ạ.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ