"Nơi ấy bình yên", là tựa đề một bài hát mà em rất thích, mong một ngày nào đó sẽ hát cho người đàn ông của mình nghe. Sau bộn bề cuộc sống thì em luôn mong rằng mình là chốn bình yên của nhau. Có lẽ vì em không có một mẫu người đàn ông cụ thể cho mình nên em dễ lạc lối, nhưng nhất định người đàn ông của em là người tốt, tốt với xã hội, với gia đình, với bạn bè; sống có trách nhiệm, chân thành và yêu em. Nếu anh vui tính, thông minh và biết quan tâm đến người khác thì chắc em sẽ mê tít.
Em không đẹp xuất sắc nhưng em có gương mặt sáng và hay cười nên dễ gây thiện cảm với người đối diện. Em ít nói nên viết văn dở cực, sống tình cảm, do đó người đàn ông của em rất quan trọng với em. Thời gian chia sẻ là ngôn ngữ tình yêu của em (nếu anh đã biết về 5 ngôn ngữ tình yêu). Em chưa bao giờ lập gia đình nhưng nếu ai đó đã một lần đò thì cũng không sao ạ, vì với em quan trọng là hợp và hiểu nhau để có thể đi cùng nhau xa nhất.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nguyễn Hương
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ