Ấn tượng đầu tiên của mọi người đối với em - cô gái sinh ra và lớn lên ở đồng bằng sông Cửu Long, hiện sống và làm việc tại Sài Gòn - là ốm yếu, cao 1,65 m, nặng chỉ có 40 kg. Vì thế em không có ngoại hình đẹp như bao cô gái khác, nhưng em yêu thích trẻ con, dễ hòa đồng, dễ thông cảm và thật thà.
32 năm qua, hơn nửa cuộc đời em dành cho việc học, hết lòng vì công việc bất kể ngày đêm và cũng chưa dành thời gian cho việc tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình.
Nay qua chuyên mục này, em hy vọng sẽ gặp được anh - người không chê ngoại hình của em, người là động lực để mỗi ngày sau khi hết giờ làm việc, em chạy ngay về nhà - nơi có người đàn ông em yêu thương đang chờ đợi cùng ăn cơm. Em sẽ ăn rất ngon, rất nhiều, nếu có anh cùng ăn và chia sẻ với nhau những buồn vui trong công việc.
Em xấu nên không dám mơ ước mình gặp được chàng trai khôi ngô, tuấn tú, chỉ hy vọng anh đủ cao lớn để che chở cho em, cùng em đi hết đoạn đường còn lại. Và có một điều em hy vọng là khi yêu em, anh là người đàn ông chung thủy, nghiêm túc trong tình yêu.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyên Thy
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ