Em tuổi gà, sinh năm 1993, chẳng thấy già nhưng bị giục khéo nhiều nên cũng tự ái rồi anh ạ. Em quê miền Bắc, xuất thân nông dân nên tuổi thơ nghèo khó dữ dội đều đã có cả (cười). Học hành đầy đủ nhưng lúc mới ra trường xin việc em cũng chông chênh mãi. Giờ mọi thứ chỉ coi là tạm ổn, em tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng tiết kiệm có thể lo thêm được cho một người. Ngoại hình không phải điểm mạnh của em, không cao cũng chẳng xinh: 1m52, 42 kg, em vẫn luôn bị chỉ trích vì gầy nhưng hoàn toàn bất lực, ra ngoài ăn mặc chút chút, tô thêm chút son thì trông cũng tạm. Em không thuộc típ người dành nhiều thời gian để cầu kỳ ngoại hình, nhưng phải sạch sẽ, gọn gàng và phù hợp.
Em thích âm nhạc, thời đi học của em gắn liền với radio. Em cũng thích công nghệ, tìm tòi học hỏi cái mới, em học qua thực hành vì luôn hoài nghi lý thuyết. Còn một điều quan trọng là em rất thích bóng đá, trong số sách ít ỏi của em có tự truyện của Andrea Pirlo và cả Công Vinh nữa. Em không nghĩ sẽ thích một người không thích bóng đá đâu, lạc tông lắm. Em không giỏi cũng chẳng xinh đẹp hơn người, vậy điều gì sẽ cuốn hút anh đây? Không lẽ lại bài ca vẻ đẹp tâm hồn? Em không nghĩ tâm hồn mình đẹp lu mờ nhan sắc các cô khác đâu (cười). Đơn giản em nghĩ biết đâu tính cách, quan điểm về giá trị, nhân sinh quan chúng ta hợp nhau.
Tính cách em khá thực tế. Em tin tình yêu có thật, cũng tin chẳng ai yêu ai được mãi mãi. Em từng định hướng sống một mình, đơn giản vì không tin tưởng hôn nhân cho lắm. Nhưng rồi nghĩ cho cùng thì giữa độc thân hay lập gia đình, không có lựa chọn đúng hay sai; mình chọn và tận hưởng, cũng là chấp nhận. Cuộc sống nhiều thăng trầm, niềm vui thì na ná giống nhau, bất hạnh mỗi người mỗi kiểu, lúc khó khăn thất bại ai cũng cần một nơi để thấy mình được san sẻ, có lẽ đó là lý do con người ta cần một gia đình.
Em là người có xu hướng bảo vệ, đặc biệt là đối với gia đình. Em bị ám ảnh và đặt biệt sợ cãi vã, lạnh nhạt, bất hạnh. Trước kia em không quá nhạy cảm như vậy, nhưng những biến cố lớn nhỏ khiến em dễ lo lắng và nghĩ ngợi hơn. Để mọi người trong nhà được vui vẻ hòa thuận, đôi khi em sẵn sàng nhận thiệt thòi một chút. Nhưng đôi khi đó không phải là chuyện mình em có thể cố gắng. Mỗi lúc như vậy em lại thấy rất phiền muộn. Về mặt này em khá nhu nhược, chắc ai đó phải bao dung lắm mới chấp nhận được mặt yếu đuối đó của em.
Thử tính cách, em thuộc nhóm ISFJ. Em có đọc về cung hoàng đạo và thấy khá đúng với mình. Em thuộc cung Cự Giải. Ai đó muốn hiểu hơn có thể đọc về chúng nhé, em nghĩ không nên quá lan man vì em không giỏi văn. Em lười đọc sách nhưng "Tony buổi sáng" quả thực là tác giả truyền cảm hứng mà em rất tâm đắc. Những gì tác giả nhắn nhủ cũng là điều em muốn hướng tới: sống tốt, hào sảng, nhân nghĩa, trung thực để hướng tới cuộc sống văn minh hơn. Em muốn phấn đấu để gặp được những con người tốt đẹp và tử tế như vậy, làm bạn với họ và học hỏi từ họ.
Nói đến đây thôi, bấy nhiêu sợ rằng dông dài quá rồi. Em đến đây không vội vàng tìm ý trung nhân, trước hết chỉ muốn kết bạn với những người chung quan điểm sống, cùng hướng đến những giá trị như mình. Chắc chắn ai cũng có hình mẫu về nửa kia mà mình mong muốn, ngoại hình ra sao, tính cách thế nào; em cũng vậy. Nhưng em sẽ không liệt kê ra đây, vạn sự tùy duyên. Em chỉ hy vọng người đó cũng theo đạo công giáo giống em. Em nghĩ rằng đâu đó chắc chắn có người nào đó dành cho mình, chỉ là chưa gặp được nhau thôi.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Cốm
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ