Nhóm em chơi có 6 đứa con gái và 4 con trai. Chúng em chơi với nhau từ năm cấp 2, cấp 3 và lên tới đại học thì ở cùng với nhau. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói cho tới gần đây em học xong nên rảnh đi làm lễ tân ở một khách sạn trên phố cổ, thu nhập kha khá, tối đi dạy gia sư thêm, ít thời gian rảnh để tán chuyện với hội bạn. Tối về tắm giặt ăn uống xong là em đi ngủ để sáng hôm sau đi làm. Chắc vậy nên xa cách mọi người hơn.
Em vẫn hoàn toàn bình thường với các bạn nhưng các bạn có vẻd khó chịu với em, kiểu bắt đầu về một phe, cô lập em. Việc nhà thì em vẫn làm, nấu cơm, rửa bát hay rảnh là em lau nhà. Nhiều hôm trước khi đi dạy em cũng nấu cơm rồi mới đi. Vì vậy lý do không thể là em bỏ bê việc nhà. Đỉnh điểm là tháng trước em có gom tiền và mượn thêm mua được chiếc xe ga đi lại cho thuận tiện, bạn em liên tục đá xoáy và cô lập em theo tổ chức luôn. Giờ em không có người bạn thân nào hết.
Em đã cố gắng tốt và chơi thân với một đứa trong phòng, hai đứa rất thân thiết với nhau, đùng một cái bạn đó không hiểu vì gì mà xa cách em dần và bắt đầu thân với mấy người kia. Mọi người có thể tư vấn giúp, sao em đã cố gắng tốt rồi mà vẫn bị kiểu gần như là cô lập vậy?
Thúy
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.