Em là nam, 16 tuổi, học tại một trường công lập. Nhiều người cũng thấy rõ em là đứa trầm tính, ít nói. Em không có kỹ năng nói chuyện, không biết cách bắt chuyện, luôn bị động trong bất kỳ thứ gì, không biết làm sao để giữ một mối quan hệ lâu dài.
Em tự ti về bản thân, sống mũi thấp, mắt lại híp, bố mẹ em cũng vậy, không có điểm nào đẹp trên khuôn mặt; em cảm thấy điều đó cản trở nhiều việc. Nói một chút về bố em, hồi trước bố đánh mắng mẹ rất nhiều, giờ mẹ chỉ biết tìm cách ra khỏi nhà hay tránh mặt bố thường xuyên. Bố mẹ đáng ra ly hôn từ sớm, mẹ ra nước ngoài sống từ lâu nhưng vì lo cho con cái nên mẹ không làm vậy. Em luôn biết ơn vì còn có cha mẹ.
Cảm giác không có bạn bè khiến cuộc sống em tẻ nhạt, chán nản. Ngoài giờ đi học rồi về nhà em chẳng biết đi đâu, không có bạn bè để rủ đi chơi, làm gì em cũng lủi thủi một mình. Em dần bị trầm cảm nhẹ. Mong được các cô chú anh chị chia sẻ cùng.
Quân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc