Đêm đã về khuya mà ve sầu còn kêu râm ran mãi. Nó kêu không ngừng nghỉ và không biết mệt mỏi cho đến khi rạc người, kết thúc một vòng đời ngắn ngủi. Có đáng thương không? Đã là quy luật thì không có chuyện đáng thương. Nhưng nó có hạnh phúc trong quy luật đó không?
Ngày xưa, mình suy nghĩ rất đơn giản rằng mọi chuyện trên đời đều có chữ duyên, vạn sự tùy duyên, hạnh phúc không thể cưỡng cầu... để rồi thời gian cứ trôi. Hỏi mình có cố gắng không? Có. Hỏi đã cố gắng hết sức chưa? Có lẽ chưa. Bởi vẫn cái suy nghĩ ấu trĩ đó, nếu không có duyên, hà cớ chi phải cố gắng, mọi thứ nên để tự nhiên, nhất là chuyện tình cảm. Mà chữ duyên cũng ngộ ghê.
"Anh đã quen hay từng yêu một cô gái cung Bọ cạp chưa? Bọ cạp lạnh lùng, bí ẩn, hấp dẫn, thâm sâu, nguy hiểm lắm sao? Bọ cạp mong manh trong chính lớp vỏ cứng sần sùi bên ngoài để ẩn giấu một nội tâm vô cùng cuồng nhiệt và sâu sắc. Anh đã khám phá ra chưa?
Một cô gái như em chỉ có mong ước, đó là tìm ra anh - người sẽ cùng em chia sẻ, thấu hiểu mọi chuyện dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Cá tính của mỗi người là sự tự tôn tuyệt đối, không thể đụng vào, có chăng chỉ là sự mài giũa để chúng ta hòa hợp hơn. Hãy thẳng thắn với nhau trong mọi chuyện, anh nhé.
Em không bao giờ tin sự chung thủy tuyệt đối. Trái tim con người cũng nhỏ bé, cũng biết dao động, rung rinh và... Nhưng người ta nói: động lòng thôi, đừng động tình. Anh chỉ cần biết rằng, vẫn có em ở nhà chờ cơm.
Hạnh phúc giống như cái cây cần phải được nuôi dưỡng. Nếu một ngày nào đó, anh không thể nuôi dưỡng nó cùng em, hãy thẳng thắn nói với em một câu: Mình chia tay nhé. Em quan niệm rằng, dù ngoài kia có thế nào, xảo trá, mệt mỏi ra sao, về ngôi nhà của chúng ta là bình yên nhất. Nếu đã không thể giữ được sự an yên ấy, hãy buông tay nhé, đừng biến cuộc sống của cả hai thành địa ngục. Thà rằng anh nói một câu, không còn yêu em như lúc đầu, em sẽ không níu kéo anh đâu, vì vẫn câu nói ấy: hạnh phúc không thể cưỡng cầu, em không đi xin tình yêu.
Em không chê anh nghèo, chỉ sợ anh không có chí. Anh nghèo nhưng có chí, em nguyện dùng cả cuộc đời này cùng gánh vác, xây dựng tương lai với anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Dâu Tây
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ